Thầy Trúc Lê: Học cách phụng sự người khác để được người khác phụng sự mình

Thầy Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thầy Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sẽ có những lúc các bạn vấp ngã, sẽ có những lúc các bạn nản lòng, nhưng đó chính là lúc chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm, đứng lên mạnh mẽ để bước tiếp. Hãy đi đừng ngại tâm bão, để các bạn lớn hơn, để các bạn thay đổi cuộc đời. Và trên hết, hãy học cách phụng sự người khác để được người khác phụng sự mình.

Những lời sẻ chia lay động lòng người của thầy Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB), tại lễ Trao bằng tốt nghiệp năm 2020, đã truyền cảm hứng cho hàng vạn cựu sinh viên, sinh viên - những chiến binh UEB – đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ: Đại dịch COVID-19.

Báo Tiền Phong điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu trên.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên thân mến!

Ngày hôm nay là ngày tôn vinh những thành quả một chặng đường quan trọng của các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng ta hạnh phúc khi được có mặt trong buổi lễ đặc biệt này, và hân hạnh chứng kiến từ ngày hôm nay các bạn chính thức gia nhập mạng lưới cựu sinh viên UEB để tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.

Chúc mừng các bạn đã chính thức tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội – nơi thương hiệu và uy tín đã và đang khẳng định đẳng cấp quốc tế. Các bạn có quyền hãnh diện về những thành tựu đạt được trong học tập và rèn luyện sau những năm tháng học tập ở mái trường UEB dấu yêu này.

Trên suốt chặng đường học tập và rèn luyện vừa qua, các bạn  đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ học tập, vượt qua nhiều thử thách, trau dồi và phát triển kỹ năng của mình và dần trưởng thành.

Thời gian ở UEB là thời gian không dài trong suốt chặng đường đời, nhưng đó là thời gian các bạn đã nỗ lực hết mình để thu về những kiến thức, kĩ năng làm nền tảng cho sự nghiệp và cuộc sống sau này, là khoảng thanh xuân đáng nhớ bên cạnh thầy cô và bạn bè. Thầy cô rất hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng các bạn trên một đoạn đường đời.

Thành công ngày hôm nay của các bạn còn có sự đồng hành của cha mẹ, gia đình và bạn bè. Hãy biết ơn những người thân yêu đã luôn quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ mình, các bạn nhé!

Các bạn thân mến, mùa tốt nghiệp năm nay của các bạn thật đặc biệt khi chúng ta chứng kiến những điều chưa từng có trong lịch sử. Đó là lần đầu tiên các bạn trải nghiệm một kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử, là lần đầu tiên các bạn học tất cả các môn online, vừa học, vừa ăn, vừa ngủ, vừa trông nhà, vừa trông em, mà “vẫn hiểu bài”…Đại dịch đã mang đến các bạn phải cách ly trong học tập và sinh hoạt, nhưng các bạn đã vượt qua được tất cả những khó khăn đó, để có mặt ở đây ngày hôm nay, hạnh phúc và tự hào với tấm bằng tốt nghiệp sắp cầm trên tay.

Chúng ta cũng thật may mắn trong khi cả thế giới không thể tổ chức lễ nhận bằng tốt nghiệp 2020, thì sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn có thể tụ họp bên nhau chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng và  đặc biệt nhất thời sinh viên với gia đình, thầy cô và bạn bè. Thầy cô hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các bạn vào ngày lễ trọng đại này!

Thầy Trúc Lê: Học cách phụng sự người khác để được người khác phụng sự mình ảnh 1 "Chúng ta cũng thật may mắn trong khi cả thế giới không thể tổ chức lễ nhận bằng tốt nghiệp 2020, thì sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn có thể tụ họp bên nhau chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng và  đặc biệt nhất thời sinh viên với gia đình, thầy cô và bạn bè", thầy Trúc Lê chia sẻ tại Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

Các bạn thân mến, thành quả ngày hôm nay của các bạn là niềm tự hào đối với nhà trường, thầy cô và cha mẹ. Thành quả này này sẽ đặt nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn đặt ra những thử thách và chỉ có đối diện với thử thách mới mang lại cho bạn cơ hội để thành công. Các bạn hãy sống, học tập và làm việc với tinh thần trách nhiệm và phát huy truyền thống của UEB. Học cách phụng sự người khác để được người khác phụng sự mình - đó là cách các thầy cô đã làm cho các bạn. Hãy thể hiện chính mình, hãy trở thành những chiến binh UEB ở mọi mặt trận.

Sẽ có những lúc các bạn vấp ngã, sẽ có những lúc các bạn nản lòng, nhưng đó chính là lúc chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm, đứng lên mạnh mẽ để bước tiếp. Hãy đi đừng ngại tâm bão, để các bạn lớn hơn, để các bạn thay đổi cuộc đời. Thầy cô tin rằng, bản lĩnh của những sinh viên UEB sẽ đưa các bạn tiến những bước xa hơn trên đường đời.

Dẫu cuộc đời nhiều chông gai bão táp, nhưng thầy cô tin tưởng rằng các bạn sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn đó. Thầy cô luôn ở đây chờ đợi những thành công tiếp theo của các bạn. Hãy nhớ rằng UEB bao giờ cũng là mái nhà thân thương nơi sẵn sàng dang tay đón bạn trở về. Chúng tôi, những người thầy, người cô luôn dõi theo và sẵn sàng động viên, giúp đỡ các bạn trên mọi nẻo đường đời.

Lễ tốt nghiệp hôm nay rồi sẽ khép lại bằng các bức hình đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ, đong đầy cảm xúc. Nhưng lễ tốt nghiệp hôm nay cũng chính thức tuyên bố với xã hội rằng một lớp thanh niên tài năng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã sẵn sàng mang tài trí của mình phụng sự đất nước. Sau này, dù các bạn là ai, dù các bạn làm gì, dù các bạn ở đâu, chúng tôi luôn nhớ rằng, các bạn là những mảnh ghép không thể thiếu của UEB.

Xin chúc các bạn tân cử nhân tự tin, bản lĩnh bước vào đời mưu sinh, lập nghiệp, hạnh phúc và thành đạt. Thầy cô tin rằng cuộc sống phía trước của các bạn là sự nối dài những thành tựu mới nhất!

Chia tay hôm nay, xin hẹn ngày gặp lại.

“Good bye to see you again”! Chúc các bạn luôn vững bước!

Thầy Trúc Lê: Học cách phụng sự người khác để được người khác phụng sự mình ảnh 2  
MỚI - NÓNG