Thầy trò Van Gaal giả vờ sống hòa thuận

Thầy trò Van Gaal giả vờ sống hòa thuận
HLV Louis van Gaal khẳng định những vụ lùm xùm ở tuyển Hà Lan vừa qua chỉ là tai nạn và mọi thứ đã trở lại guồng quay. Nhưng sự thật, nó chỉ là cái vẻ bề ngoài.

Giải trình cho xong chuyện

Những lời than vãn của các tuyển thủ về chế độ tập khắc nghiệt, rồi cả vụ va chạm giữa Robben và Indi trên sân tập cách đây 2 ngày không qua nổi “tai mắt” của LĐBĐ Hà Lan (KNVB). Nhằm tránh để sự việc đi xa hơn, những người đứng đầu làng bóng đá xứ sở hoa Tulip đã cử Giám đốc phụ trách các vấn đề đội tuyển Goedhart tới trại tập trung của đội tuyển ở Rio de Janiero (Brazil) để nắm tình hình, đồng thời yêu cầu HLV Van Gaal một lời giải thích.

Trước mặt Goedhart, Van Gaal đã giải trình tường tận bằng văn bản. Cụ thể, ông thừa nhận có những sự bức xúc nơi học trò về vấn đề tập luyện và xác nhận chuyện bộ đôi Robben - Indi gây gổ với nhau.

Nhưng ông cũng đồng thời cho biết, mọi chuyện đã được vãn hồi và cả đội sẵn sàng cho trận đấu với ĐKVĐ TBN. “Không có gì đáng ngại cả. Những rắc rối nhỏ đã được giải quyết. Mọi người tìm lại sự vui vẻ và cùng hướng lên phía trước”, một nguồn tin từ ĐT Hà Lan trả lời trên tờ De Telegraaf.

Sự vui vẻ giả tạo

Trong buổi tập sáng qua, thay vì tập luyện tại trung tâm Jose Bastos Padilha Gavea, HLV Van Gaal đã tạo sự thoải mái cho các học trò bằng cách đưa họ ra bãi biển nằm ở phía trước khách sạn Caesar Park Ipanema.

Không khí thật vui vẻ, các cầu thủ chạy nhảy, lướt sóng, đua xe đạp và chơi bóng trên cát... Các quan chức của KNVB, trong đó có Goedhart, chứng kiến tất cả và có vẻ rất hài lòng.

Nhưng theo như tường trình từ phóng viên Rene Bouwman (De Telegraaf), không khí buổi tập có cái gì đó diễn ra rất giả tạo. Nhóm công thần gồm De Jong, Robben, Sneijder, Huntelaar hay Kuyt chơi riêng với nhau, trong khi một số cầu thủ trẻ như Janmaat, Blind, Clasie, Depay, Veltman hay De Vrij lại tụ tập ở một địa điểm khác.

Riêng Van Persie lững thững đi bộ một mình dọc bờ biển với tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ. Trong lòng tiền đạo M.U vẫn còn những vết gợn chưa thể giải tỏa.

Theo tiết lộ từ De Telegraaf, trước ngày ĐT Hà Lan lên đường tới Brazil, KNVB treo thưởng cho thầy trò Van Gaal mức 11,5 triệu euro. Tức là nếu có thể thoát khỏi biệt danh “kẻ về nhì vĩ đại”, mỗi ngôi sao của Oranje sẽ bỏ túi 280.000 euro. Nhưng ngược lại, nếu gây thất vọng, thậm chí để xảy ra tình trạng lục đục nội bộ, KNVB hoàn toàn có thể cắt các khoản thưởng đã hứa.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.