Thầy giáo dạy online có tâm: Nhắc nhở sinh viên ôn thi cuối kỳ bằng cách thức có "1-0-2"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không chỉ nhắc nhở sinh viên về việc ôn thi cuối kỳ, thầy giáo này còn dặn dò sinh viên của mình nên bỏ một thói quen xấu mà nhiều bạn trẻ mắc phải.

Nhiều bạn trẻ ngày nay, đặc biệt là các bạn sinh viên thường chạy deadline kiểu "nước rút". Bài tập, tiểu luận hay những kiến thức học trên lớp thường phải "để dành" đến sát ngày phải nộp bài mới "có hứng" làm, thậm chí sáng hôm nay là lịch thi hết môn thì tối hôm trước mới lọ mò tìm sách vở, tài liệu để ôn thi.

Hoàn thành từ sớm thì lại thấy có gì đó "sai sai", nên phải để sát deadline rồi chạy mới có động lực. Ông bà ta có câu "nước đến chân mới nhảy" để chỉ những trường hợp này. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn rơi vào tình trạng "gấp gáp" hơn nhiều lần, tới mức "nước đến cổ mới bơi".

Hiểu được tâm lý này của sinh viên nên khi hướng dẫn học trò ôn thi, một thầy giáo đã có màn nhắc nhở có "1-0-2" khiến các bạn sinh viên có thói quen "thức ngày cày đêm" phải giật mình. Clip này được một bạn sinh viên chia sẻ lên TikTok gây bão mạng xã hội.

(Nguồn clip: TikTok @hocgv)

Cụ thể, thầy giáo chia sẻ: "Mà tôi nói các em ấy, sinh viên K56 có một ông thủng dạ dày. Thức đêm nhiều quá, ngày chơi xong đến lúc làm bài tập lớn thì dồn. Dồn làm bài tập lớn, thức ngày thức đêm rồi uống café, loét dạ dày, đi cấp cứu... mà môn thì vẫn trượt!".

Thầy giáo dạy online có tâm: Nhắc nhở sinh viên ôn thi cuối kỳ bằng cách thức có "1-0-2" ảnh 1

Câu chuyện thầy giáo này kể được lấy từ ví dụ thực tế, nhiều bạn sinh viên có tâm lý chủ quan, cho rằng thời gian còn dài để rồi phải chạy nước rút về sau. Chính vì tâm lý lo sợ, không biết bảo vệ sức khoẻ kết hợp với uống cafe nhiều nên dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ. Hơn nữa, môn học thì vẫn trượt, vẫn phải học lại, thi lại và phải đóng tiền tín chỉ gấp rưỡi.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, lời nhắc nhở của thầy nhanh chóng nhận được lượt tương tác "khủng" từ cộng đồng mạng. Có lẽ vì nó quá giống với tình hình thực tế và tâm lý của nhiều sinh viên hiện nay. Có bạn tỏ ra lo lắng vì thói quen không tốt này và tự hứa sẽ tập đi ngủ sớm hơn, chăm chỉ học hành hơn.

- Thầy giáo đánh trúng "tim đen" của sinh viên rồi, dù biết là thói quen này không tốt nhưng cũng khó bỏ lắm.

- Không hiểu sao đến sát nút mới có "động lực" để làm bài, ôn thi cơ. Chứ deadline mà còn xa thì có khi làm mãi không xong.

- Thầy giáo nói đúng quá, nhiều bạn trẻ bây giờ chủ quan, chưa ý thức được việc cần giữ gìn sức khoẻ, sau này hối hận cũng không kịp.

Thầy giáo dạy online có tâm: Nhắc nhở sinh viên ôn thi cuối kỳ bằng cách thức có "1-0-2" ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.