TPO - Lợi dụng sự mê tín của một phụ nữ, một đối tượng ở Thái Bình đã nhờ người đóng giả thầy bói để lừa cả tiền và tình của người phụ nữ này trong suốt hơn 5 năm.
TPO - Không thể yên tâm, không thể không có nghi ngờ khi vợ và cậu thanh niên kia quấn quýt, thân mật với nhau như thế nên tối qua khi vợ váy áo, son phấn ngồi sau xe máy của cậu ta ra khỏi nhà, tôi cũng lên xe bám theo họ.
TPO - Đặt trường hợp không may chồng em quyết lạc lối, xa rời vợ, con để bồ bịch trai gái với lí do "chữa bệnh mất ngủ theo lời thầy bói" một cách khó nghe, khó chấp nhận đó thì em cứ mạnh dạn đưa đơn ra tòa để nhẹ gánh mà lo cho bản thân và lo cho con em ạ
TPO - Tá hỏa tôi về tìm Hưng để hỏi cho ra nhẽ, Hưng thản nhiên bảo rằng thầy bói phán căn bệnh mất ngủ của anh chỉ có một người đàn bà khác vía với tôi mới trị được, chứ còn ở với tôi bệnh càng ngày càng nặng rồi suy kiệt mà chết...
TPO - Không thể yên tâm, không thể không có nghi ngờ khi vợ và cậu thanh niên kia quấn quýt, thân mật với nhau như thế nên tối qua khi vợ váy áo, son phấn ngồi sau xe máy của cậu ta ra khỏi nhà, tôi cũng lên xe bám theo họ.
Nói thực mọi thứ hiện tại và quá khứ thầy bói phán về gia đình tôi chẳng có điểm gì là đúng nhưng ông lại phán một câu tương lai xanh rờn 'chồng con sau này sẽ hai vợ'.
TPO - Vì vậy bác khuyên cháu nên hết sức bình tĩnh, đừng làm ầm ĩ hay bêu riếu, dè bỉu việc làm của chồng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Bác tin rằng với lòng vị tha của người vợ thì chồng cháu sẽ nhận ra đâu là hạnh phúc thực thụ.
TPO - Cô là vợ có cưới hỏi đàng hoàng, có gia đình, xã hội công nhận, cô phải biết làm gì khi chồng mình đổ đốn, ngang nhiên đưa một người đàn bà lạ hơ lạ hoắc, không cưới hỏi về làm vợ lẽ chứ.
TPO - Chẳng đợi tôi chào hỏi, chồng tôi nhăn nhở giới thiệu đó là vợ bé của mình. Rằng anh phải lấy cô ấy chứ không sẽ…chết non theo lời thầy bói phán. Chồng tôi còn ra điều kiện là tôi chỉ phải lo chu cấp tiền ăn cho họ, còn nhà thì chồng đã thuê trọ để ở với vợ lẽ rồi.
TPO - Vì non nớt và cũng vì tin tưởng ở thày bói mà em dâu cô đã cung cấp thông tin, hoàn cảnh của cô cho lão thày bói lừa đảo ấy, nên lão mới có thể đưa được cô vào tròng.
TP - Sau nhiều tin nhắn tán tỉnh, thầy cúng được nữ con nhang đệ tử chủ động rủ đi chơi. Khi 2 người vừa nhận phòng nghỉ, chồng cô này ập vào bắt quả tang, lập biên bản vụ “chim chuột”, ép “thầy” cởi quần áo để chụp ảnh, viết giấy vay nợ 200 triệu đồng.