Thất vọng vì yêu chàng ngoan hiền

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Không ít bạn nữ bây giờ né tránh những người hiền lành quá. Cũng có trường hợp than thở vì việc chồng quá nhu nhược.
Đi ăn với người yêu trong quán, đột nhiên Mai Phương bị một phụ nữ xông đến đánh tới tấp vào mặt. Trong khi cô còn hoang mang chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì anh người yêu chỉ biết đứng nhìn và luôn miệng nói, "Tôi xin chị, có gì từ từ nói!"...

Trong lá thư rất dài gửi tới nhà tâm lý Nguyễn Thị Thanh Hòa, trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm, Mai Phương (nhà ở phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) tâm sự cô đang rất đau khổ khi phải đứng trước quyết định chia tay người yêu, tất cả chỉ vì chàng quá hiền, đến mức "đụt".

Cô cho biết sau vụ bị tấn công hôm đó, cô mất hết sự tin cậy vào người yêu, vì anh này đã không biết cách ứng xử khi bạn gái bị xúc phạm. "Dù sau đó mọi chuyện hiểu lầm đã được làm rõ, nhưng giá anh ấy nói được vài câu cảnh cáo chị ta, em còn đỡ buồn, đằng này anh ấy lủi thủi dắt em đi vào ngõ, và nói với em chỉ vẻn vẹn một câu: 'Từ sau em cố gắng tránh va chạm với những người này nhé'".

Ở đoạn cuối của bức thư, cô gái đang tỏ ra rất băn khoăn vì “em vẫn yêu anh ấy nhưng nếu sau này lấy nhau về mà anh cứ như vậy thì em còn biết dựa vào đâu”.

Bà Hòa cũng cho biết, trung tâm tư vấn của bà đã nhận được khá nhiều cuộc gọi hoặc thư của các cô gái phàn nàn về những chàng người yêu quá ngoan hiền như vậy. Ngoan hiền ở đây được hiểu là những chàng trai chỉ chăm chú vào học hành, công việc, ít va chạm, ít các mối quan hệ xã hội, ngây thơ đến độ đôi khi hỏi cái gì cũng lúng túng, kém sinh động và thú vị.

Thu Hường, sinh viên năm ba Đại học Thương mại Hà Nội cũng từng phải "cắt cầu" chàng người yêu là kỹ sư tương lai nổi tiếng ngoan hiền của khoa điện tử viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ vì “mình thì khóc lóc bù lu bù loa còn anh ta thì vẫn lặng lẽ ngồi làm đồ án”.

Hường trở về phòng trọ của mình, vừa khóc, vừa than thở “tao chia tay rồi”, khiến mấy cô bạn cùng phòng ngỡ ngàng vì từ khi yêu nhau đến giờ, Hường luôn bị bạn bè ghen tỵ. Lúc mới yêu, cô gái trẻ cũng thấy tự hào vì chàng học giỏi lại hiền lành, không hề biết chơi bời, nhậu nhẹt, nên đã nghĩ tới chuyện gắn bó lâu dài. Nhưng được một thời gian cô bắt đầu không thể chịu được việc anh lúc nào cũng chỉ cười và "ừ", dù là chuyện gì đi nữa.

"Nhiều khi mình kể những câu chuyện bức xúc, mệt mỏi và chỉ muốn anh ấy nói điều gì đó góp ý chia sẻ, nhưng anh ấy chỉ cười, xoa đầu mình rồi nói lẩn thẩn, hay lúc mình hỏi ý kiến chuyện gì cũng nói 'tùy em'. Lúc nào cũng 'tùy' với 'kệ' khiến mình có cảm giác có người yêu mà cũng hờ hững như không”, cô tâm sự.

“Con giun xéo lắm cũng quằn” nên cuối cùng Hường đành phải chia tay để tự làm mới cuộc sống của mình. “Thà anh ấy cứ trách mắng mình hay thỉnh thoảng có ăn uống thất thường một chút, có bù khú nhậu nhẹt với bạn bè một chút, em còn thấy anh ấy cũng là một chàng trai bình thường”, cô kết luận.

“Các cô gái trẻ hiện nay ban đầu thường nghĩ, yêu những chàng hiền lành vừa được chiều lại vừa dễ 'bắt nạt' nên họ rất tự hào và còn nghĩ mình may mắn, nhưng không phải ai cũng sung sướng với điều ấy. Phần lớn các cô sau một thời gian yêu sẽ ngay lập tức cảm thấy thất vọng vì nhận ra chàng không bao giờ là bờ vai mạnh mẽ và đáng tin cậy cho mình. Bởi vì có nhiều chàng trai vì hiền quá mà trở nên nhu nhược", chuyên gia lý giải.

Bà chia sẻ trường hợp mới xin tư vấn gần đây là Hạ Vi (25 tuổi), nhân viên lễ tân cho một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cô gái xinh đẹp, thông minh nên có không ít chàng theo đuổi nhưng mãi vẫn chưa tìm được “một nửa” của mình. Theo sự mai mối của bạn bè, Vi làm quen với một giảng viên Toán ở đại học, cô rất hạnh phúc vì tìm được một người vừa thành đạt lại tử tế chứ không như mấy chàng công tử bột mà cô quen. Bố mẹ cô cũng rất ưng ý, vui mừng ra mặt, cho rằng sau này anh chàng sẽ là người chồng, người cha tốt.

Nhưng chỉ vài tháng sau, Vi bắt đầu sợ sự ngoan ngoãn của chàng, vì "tối nào đi chơi thì phải về nhà trước chín rưỡi vì sợ bố mẹ lo", "thèm trà đá vỉa hè lại kêu mẹ nói mất vệ sinh, không nên uống”..., chàng cứ mở miệng ra nói gì là thế nào cũng bắt đầu bằng “mẹ anh bảo”, “mẹ anh dạy" khiến Vi dù đã cố gắng nhưng vẫn vô cùng ngán ngẩm.

Còn Nguyên, nhân viên PR của một công ty truyền thông ở Khâm Thiên, Hà Nội lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì anh người yêu “hiền như con gái”. Trong lần sinh nhật 22 của mình, cô đưa người yêu về nhà chơi, được cha mẹ cô ưng ngay. Tuy nhiên, khi đám bạn cũ kéo đến, trong đó có cả anh chàng ngày xưa từng thích Nguyên, thì có chuyện xảy ra. “Mọi người xúm vào trêu chọc gán ghép tụi mình, thấy anh ấy không nói gì, chỉ cười, tụi bạn càng đùa thêm. Một lúc sau thấy anh lủi thủi không nói với ai câu nào, cứ thế đi bộ về”. Cô đến thăm, thấy chàng đang nằm trong phòng, rơm rớm nước mắt và nói “em có yêu ai thì yêu, chơi với ai thì chơi nhưng đừng đem anh ra làm trò cười”. Lúc ấy Nguyên vừa giận lại vừa buồn cười anh chàng ngốc nghếch của mình.

“Những chàng trai được tiếng ngoan hiền thường là những chàng trai ít va chạm và luôn sống theo những nguyên tắc chung có định sẵn. Họ phần lớn còn mang nhiều tư tưởng cũ, né tránh chuyện va chạm, chuyện cãi vã, xích mích. Những người này thường rất ngại chấp nhận những biến động trong cuộc sống của mình. Điều đó sẽ khiến không ít chị em e dè”, bà Trịnh Cẩm Linh, Trung tâm tư vấn truyền thông sức khỏe sinh sản và phát triển cộng đồng, phân tích.

Bà cũng chia sẻ rằng không ít bạn nữ bây giờ né tránh những người hiền lành quá. Lại cũng có trường hợp gọi điện cho bà than thở vì việc chồng quá nhu nhược. “Nhưng suy cho cùng, cũng không thể quy kết những anh chàng ngoan hiền với nhu nhược vào làm một vì cũng có rất nhiều những chàng trai hiền nhưng vẫn giữ được cá tính riêng của mình”, bà khẳng định.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG