Thất vọng M.U

HLV Mourinho đối mặt với làn sóng đòi sa thải từ phía CĐV. Ảnh: GETTYIMAGES.
HLV Mourinho đối mặt với làn sóng đòi sa thải từ phía CĐV. Ảnh: GETTYIMAGES.
TP - Cơn địa chấn đã xảy ra tại vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) khi M.U bị biến thành cựu vương của giải đấu bởi đội bóng hạng nhất Bristol City.

Làm khách trên sân Ashton Gate của Bristol City ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, HLV Mourinho thể hiện quyết tâm bảo vệ chức vô địch khi tung vào sân đội hình khá mạnh với sự xuất hiện của các hảo thủ Paul Pogba, Mkhitaryan, Ibrahimovic, Romelu Lukaku...

Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ đang chơi tại giải hạng Nhất nước Anh (Championship), Quỷ đỏ bất ngờ nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2, trong đó bàn thắng quyết định của Bristol được ghi trong phút bù giờ cuối cùng.

Với trận thua này, M.U chính thức bị biến thành cựu vương Cúp Liên đoàn Anh. Trước đó, Quỷ đỏ cũng vừa gục ngã 1-2 trước Man City trong trận derby thành Manchester ngay trên sân nhà Old Trafford, qua đó thất thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi kém chính đối thủ đến 11 điểm trên BXH.

Thất bại liên tiếp khiến người hâm mộ mất kiên nhẫn với HLV người Bồ Đào Nha. Làn sóng kêu gọi sa thải Mourinho đã nổ ra mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bào chữa cho thất bại, HLV Mourinho cho rằng Briston giành chiến thắng may mắn, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận tinh thần yếu kém của đội nhà. “Người đặc biệt” đồng thời gửi lời chúc mừng đến đội chủ sân Ashton Gate và người đồng nghiệp trẻ tuổi Lee Johnson.

Về phần mình, các cầu thủ và người hâm mộ Bristol đã trải qua một đêm khó quên. Trong lần đầu tiên gặp M.U kể từ năm 1980, đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất Anh lập tức hạ gục đương kim vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, các CĐV Bristol từ khán đài ùa xuống sân chia vui với các cầu thủ. HLV Lee Johnson hưng phấn chạy quanh đường pitch và giữa chừng bế bổng một cậu bé nhặt bóng. Tất cả tạo ra bầu không khí tuyệt vời tại Ashton Gate.

Bristol là một hiện tượng thú vị ở mùa giải năm nay. Trước khi tạo địa chấn trước M.U, đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất Anh lần lượt đánh bại 3 đại diện khác của Premier League là Watford, Stoke City, Crystal Palace. Với chiến tích này, đoàn quân của HLV Lee Johnson cân bằng thành tích của Sheffield Wednesday ở mùa giải 1990-1991 khi đánh bại đến 4 CLB cấp cao hơn.

Hạ M.U, Briston có được tấm vé lịch sử, sánh bước cùng ba ông lớn Chelsea, Arsenal và Man City tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Thầy trò HLV Lee Johnson đang đứng trước cơ hội tạo nên cơn địa chấn lớn nhất ở mùa giải này khi đối đầu đội bóng bất khả chiến bại Man City. Cặp bán kết còn lại sẽ là trận đại chiến thành London giữa Chelsea và Arsenal.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.