Thất thủ trước Crystal Palace, ngày về đỉnh cao của M.U vẫn còn xa

M.U bộc lộ nhiều vấn đề chỉ qua 3 vòng đấu đầu tiên 
M.U bộc lộ nhiều vấn đề chỉ qua 3 vòng đấu đầu tiên 
TP - Thất bại đáng xấu hổ trước Crystal Palace ở vòng 3 Ngoại hạng Anh đã phơi bày bộ mặt thật của M.U mùa này: không đủ chắc chắn và thiếu ý tưởng tấn công.

Sau khởi đầu như mơ bằng chiến thắng 4-0 trước Chelsea, M.U đã nhanh chóng phơi bày bộ mặt thật trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Wolves và Crystal Palace. Ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, M.U bị Wolves cầm hòa 1-1 trong thế trận bế tắc. Đến vòng 3, mọi chuyện tệ hơn khi họ để thua Crystal Palace 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford. Cần biết rằng đây là trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ trước đối thủ này trong vòng 28 năm qua.

Trong thực tế, màn trình diễn của M.U trước Wolves và Crystal Palace là điều đã được dự báo trước khi mùa giải mới bắt đầu. Cho dù là đội chi nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh nhưng M.U lại không có sự đầu tư đáng kể cho hàng công. Họ chi ra 50 triệu bảng mua hậu vệ phải Wan-Bisska và 80 triệu bảng mua trung vệ Harry Maguire nhưng chỉ dùng 17 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi Daniel James.

Tính đến thời điểm này, James đã ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận đấu. Đây là con số không tệ với tân binh lần đầu tiên được chơi ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của James trong lối chơi tấn công của M.U gần như bằng không. Cầu thủ người xứ Wales được cung cấp khá nhiều bóng, nhưng lối chơi đơn giản và các quả tạt thiếu chuẩn xác của anh thường xuyên đẩy M.U vào thế bế tắc.

Không chỉ James mà hầu hết các cầu thủ trên hàng công của M.U đều không đủ xuất sắc, từ Jesse Lingard, Anthony Martial cho đến Marcus Rashford. Ngôi sao sáng tạo nhất của M.U, Paul Pogba lại bị HLV Ole Solskjaer kéo về quá sâu ở hàng tiền vệ và không tạo ra đột biến như mong đợi.

Chính vì hàng công không có ý tưởng, M.U luôn gặp khó khăn trước các đối thủ chủ động chơi thấp và phòng ngự tập trung. Trong hai trận đấu với Wolves và Crystal Palace, M.U cầm bóng lần lượt 65% và 71%, nhưng số cơ hội ghi bàn rõ ràng họ tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở trận ra quân, Quỷ đỏ có thể ghi đến 4 bàn bởi lẽ Chelsea xu hướng dâng cao và tạo cơ hội cho họ phản công nhanh với các đường chuyền vượt tuyến của Pogba.

Trong khi hàng công không đủ sắc bén thì hàng thủ M.U cũng thiếu chắc chắn cho dù đã được bổ sung hai tân binh đắt giá. Cả 3 bàn thua mà M.U phải nhận đều đến từ sai lầm cá nhân ở các vị trí quan trọng: tiền vệ phòng ngự (McTominay), trung vệ (Victor Lindelof) và thủ môn (David de Gea). Ngoài ra, năng lực thực sự của HLV Ole Solskjaer cũng là dấu hỏi lớn khi chiến lược gia này tỏ ra quá bị động trong cách điều chỉnh giữa trận đấu.

Với những vấn đề rõ ràng như vậy, M.U khó có thể mơ về đỉnh cao cho dù mùa giải này mới chỉ trôi qua 3 vòng đấu. Thậm chí, lọt vào top 4 cũng là nhiệm vụ bất khả thi với M.U nếu họ không nhanh chóng cải thiện được tình hình.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).