Thất nghiệp, đi lừa xin việc rồi đút túi tiền tỷ

Bị cáo trong phiên xử ngày 1/7. Ảnh: BH
Bị cáo trong phiên xử ngày 1/7. Ảnh: BH
TPO - Mạo nhận là người nhà của phó tổng biên tập một tờ báo lớn, Hường đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của các bị hại, bằng thủ đoạn lừa chạy việc, chạy trường.

Ngày 1/7, TAND TP Hà Nội tuyên 16 năm tù đối với Hoàng Thị Hường (SN 1977, ở phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, do không nghề nghiệp, Hường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách nhận tiền “chạy việc” của hàng chục bị hại. Hường tự nhận là người nhà của phó tổng biên tập một tờ báo uy tín, có khả năng “đặt” nhiều vị trí công việc tại các cơ quan danh tiếng, hoặc các trường chuyên nghiệp, bệnh viện… Với thủ đoạn này, đã có 9 bị hại (xin cho 19 trường hợp) “sập bẫy”, cùng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Đơn cử như trường hợp của chị Hoàng Thị Tuyết (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Thông qua mối quan hệ trung gian, chị Tuyết tìm đến gặp Hường để nhờ xin cho con trai theo học tại một trường trung cấp cảnh sát. Sau hồi bàn bạc, hai bên nhất trí với giá nhập học 300 triệu đồng. “Cứ trao đủ tiền là có giấy báo nhập học” – Hường hứa.

Do tin tưởng, đến cuối tháng 3/2011, chị Tuyết đã giao đủ số tiền trên cho trùm lừa. Đổi lại, Hường chuyển hóa giao dịch nói trên bằng giấy biên nhận vay tiền và hẹn đầu tháng 10/2011, sẽ có giấy báo trúng tuyển. Đến hẹn, Hường cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

MỚI - NÓNG