Thất bại cần thiết

Thất bại cần thiết
TP - Bốn năm trước tại ASIAD Busan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa 1-1 với Đài Bắc Trung Quốc trong thế trên chân.

Ngay trong năm 2006, tại giải vô địch Đông Nam Á mở rộng và giải châu Á tại Australia, đội Việt Nam đều thắng Đài Bắc Trung Quốc 1-0.

Đó là những con số để HLV Thái Tuấn tự tin trước ngày lên đường, rằng chiến thắng trước Đài Loan sẽ là mục tiêu chính để đội nữ Việt Nam hướng đến.

Nhưng có vẻ là một sự tự tin hơi thái quá nếu cứ lấy quá khứ để đánh giá khả năng trong tương lai. Trận thua trước tuyển Đài Bắc Trung Quốc có nhiều điều đáng tiếc, tiếc vì không hoàn thành chỉ tiêu như đội bóng đá nam, tiếc vì những cơ hội bị bỏ lỡ ở những phút cuối.

Nhưng có lẽ thất bại tại ASIAD lại là điều cần thiết, để biết chúng ta đang đứng ở đâu trong làng bóng đá nữ châu Á với khoảng cách còn vời vợi trước những CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và có thể tương lai là Đài Bắc Trung Quốc và Hồng Kông Trung Quốc.

Có vẻ như chúng ta đang an phận với ngôi số một Đông Nam Á dù vị trí này đã lung lay ngay ở SEA Games vừa rồi. Trong thể thao, khoảng cách giữa thắng- thua chỉ mỏng manh như sợi tóc và nó còn mỏng manh hơn nếu không biết đứng lên, hoàn thiện mình từ những thất bại đắng cay.

MỚI - NÓNG