TP - Đã bao đêm A Kâm và Y Thoan trở mình thao thức, trăn trở chuyện gọi học trò đến lớp. Một sáng tinh mơ khi gà vừa cất tiếng gáy, họ dậy mua bánh kẹo, đợi lũ trẻ tan trường, dỗ các em đến nhà phát kẹo để dạy học. Từ đó, cư dân ven sông Đắk Bla quen với sự náo nhiệt nơi lớp học của vợ chồng người Ba Na.
TP - Cheo leo trên đỉnh Lơ Pang hùng vĩ, ngày ngày trẻ con Ba Na bi bô đọc chữ. Những đứa trẻ ấy cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc nhưng vẫn mong được đi học để thoát khỏi nghèo đói bủa vây trong nếp nhà sàn bao đời nay.
TP - Ở những miền đất tưởng chừng như không thể nơi nào khắc nghiệt hơn, nhưng nơi ấy từng ngày vang lên những thanh âm đánh vần con chữ. Mỗi nét hằn trên bảng lóe sáng một ước mơ, xua sương giăng mờ núi thẳm.