Thanh xuân chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp đẽ. Kỉ-niệm-xấu-xí? Hãy ném chúng đi!

HHT - Những kí ức đầy ám ảnh của năm tháng xưa cũ từng bị bạn bè tẩy chay, bị chế giễu, bị miệt thị, bị chơi xấu… sẽ như vòi bạch tuộc bám riết lấy bạn, hút hết niềm vui và niềm tin trong bạn. Hãy thử một lần cam đảm đối diện và cắt đứt chúng, ném chúng vào vùng đất lãng quên. Bằng cách nào mà bạn cảm thấy dễ chịu nhất!
Thanh xuân chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp đẽ. Kỉ-niệm-xấu-xí? Hãy ném chúng đi! ảnh 1

Đừng phủ nhận cảm xúc của mình - Ảnh: Phim "The Heirs"

Ngưỡng chịu đau của mỗi người mỗi khác. Vết cắt sâu hay nông cũng chỉ có bạn mới hiểu được mà thôi

Đừng cố gắng bao dung khi bạn không thể. Ừ thì, tuổi trẻ mà, ai chẳng có vài lần sai sót. Nhưng bao dung mà phải gồng mình lên để cố gắng, phủ nhận mọi cảm xúc của mình, thì đó không còn là bao dung nữa.

Chẳng ai có quyền bắt bạn phải bao dung. Bạn không cần phải sống như trong phim, không cần sống như idol hoặc một slogan đầy cảm hứng của ai đó. Bạn là một cô gái bình thường với những cảm xúc rất đời thường. Về căn bản, câu chuyện của chúng ta vốn dĩ chẳng ai giống ai.

Bạn bị ám ảnh và mong mỏi một lời xin lỗi ở thì tương lai ư? Họ sẽ tiếp tục lờ bạn đi và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả

Thanh xuân chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp đẽ. Kỉ-niệm-xấu-xí? Hãy ném chúng đi! ảnh 2 Tuổi trẻ ai cũng từng sai, nhưng có mấy ai chịu thừa nhận? - Ảnh: Phim "The Heirs"

Thực ra, không ai đi bắt nạt bạn bè mà lại thừa nhận rằng mình đang bắt nạt bạn (có thể có, nhưng không nhiều đâu); không ai đi lợi dụng bạn bè mà lại thừa nhận rằng mình đang lợi dụng bạn; cũng không ai đi chê bai, miệt thị bạn mà lại thừa nhận rằng mình đang chê bai, miệt thị bạn. Trước ánh sáng, họ sẽ tìm cách phủ nhận tất cả, để một lần nữa cô lập bạn. Họ chỉ có thể tự thừa nhận ở trong lòng mình thôi. Mà lòng ai thì người đó biết rõ nhất.

Đừng nhốt nỗi ám ảnh trong góc tối và khóa lại

Cho dù những kí ức xấu xí, những người bạn xấu xí xứng đáng bị nhốt trong bóng tối và khóa chặt lại, thì nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Nó chỉ bị nhốt lại. Chỉ cần bạn sơ hở, nó sẽ lao ra khỏi bóng tối để dày vò bạn thêm một hoặc nhiều lần nữa. Vết sẹo cũ vẫn có thể khiến bạn đau mỗi khi trở trời. Kí ức cũ cũng vậy.

Hãy dọn dẹp lại căn nhà kho bừa bộn của mình. Và dũng cảm ném đi những thứ đã không-còn-quan-trọng với bạn

Thanh xuân chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp đẽ. Kỉ-niệm-xấu-xí? Hãy ném chúng đi! ảnh 3 Đối diện lần cuối, và rồi khép lại tất cả tại đây! - Ảnh: Phim "The Heirs"

Như một kỉ niệm buồn cũ, những người bạn xấu xí cũ. Đừng để những cảm xúc tiêu cực có cơ hội được hít khí trời. Bạn có thể chia sẻ, đem nó ra ánh sáng một lần rồi mãi mãi lãng quên. Được nói ra cũng là một cách để quên. Não bộ nhỏ bé của chúng ta có thể lưu giữ được những gì cũng đều là do một tay chúng ta sắp xếp và lựa chọn. Cứ tin là vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn thức dậy và nhận ra những điều tốt đẹp đang ở xung quanh. Chỉ cần bạn thường xuyên nghĩ về nó, cho nó có cơ hội ở bên bạn nhiều hơn.

Và những người bạn ngày xưa ơi, nếu đã từng làm tổn thương nhau, nếu đã từng thấy mình sai, nếu có cơ hội gặp nhau thì một lời hỏi thăm cũng có thể xí xóa hết. Chẳng phải chúng ta đã trưởng thành rồi sao?

Còn nếu không thể, hãy cứ coi như chúng ta chưa từng quen. Đừng thanh minh hay phủ nhận. Chỉ cần tự nhủ rằng mình không quen, không quan tâm, không nghe, không thấy. Ngày trước đã có thể “xóa sổ” nhau bằng cách nào, thì bây giờ có thể làm y như vậy.

Thanh xuân chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp đẽ. Kỉ-niệm-xấu-xí? Hãy ném chúng đi! ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm