'Thành phố giấc ngủ xanh'

'Thành phố giấc ngủ xanh'
TPO - Đó là tên Triển lãm video art và sắp đặt của nghệ sĩ trẻ Trần Dân được khai mạc vào 18h ngày 10/1/2008 tại Trung tâm văn hóa Pháp. Anh "ru" người xem vào hiệu ứng thị giác của màu sắc.

Vách tường màu xanh lá, cái nôi màu đỏ, tấm vải trải sàn màu vàng; từ những hình dạng - đường  khối - màu sắc khác nhau của nhiều tấm ảnh chụp và từ những hình ảnh chuyển động trong video art.

Giấc ngủ là khi người ta để mình thả trôi vào những giấc mơ, nơi những màu sắc, âm thanh và hình ảnh hòa quyện vào nhau.

Triển lãm đưa ra các câu hỏi về một giấc ngủ ngon, giấc mơ, mộng du và thế nào là Thành phố giấc ngủ xanh?

Trần Dân sinh ngày 28/1/1980 là nghệ sĩ tự do có trong tay trên dưới chục triển lãm riêng - chung. Trong cuộc thi "Tìm kiếm tài năng múa đương đại" hồi tháng 11/2007, anh tham gia với vai trò viết kịch bản, đạo diễn hình ảnh.

Tháng 10/2006, Trần Dân tham gia triển lãm "Không gian phá cách Đá và Nước “ tại thành phố Anyang, Hàn Quốc bằng tác phẩm video-art “Quá khứ - Hiện tại -Những đường vạch được kẻ xiên bởi cái nhìn“.

Triển lãm "Thành phố giấc ngủ xanh" sẽ kéo dài đến 20/1/2008 tại sảnh Triển lãm L'Espace.

MỚI - NÓNG