Thanh niên tử vong sau khi làm việc với CSGT: Một công an bị tạm giam

TPO - Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường sau khi làm việc với công an. Chiều ngày 15/10, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một công an viên phường.

Theo đó, Bùi Đức Nghĩa - công an viên phường Phước Thới (quân Ô Môn, TP. Cần Thơ) bị khởi tố, tước danh hiệu Công an nhân dân và bị bắt tạm giam vì liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn TP.Cần Thơ) tử vong tại bệnh viện sau 3 ngày làm việc với CSGT quận Ô Môn. Được biết, Nghĩa đã công tác tại Công an phường Phước Thới hơn 10 năm.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Văn Bé, cha của Hiếu cho biết, sau khi con trai chết, ông đã gửi đơn Công an TP. Cần Thơ yêu cầu rõ trách nhiệm của công an quận Ô Môn liên quan đến cái chết con mình.

“Sau đó, Công an quận Ô Môn đã hỗ trợ một phần tiền viện phí, chi phí mai táng cho gia đình với số tiền gần 200 triệu đồng. Ngày 28/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Xuân – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT TP. Cần Thơ ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi cho tôi và cho biết đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra theo quy định”, ông Bé nói.

Thanh niên tử vong sau khi làm việc với CSGT: Một công an bị tạm giam ảnh 1 Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối ngày 9/8, anh Hiếu điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn P. Phước Thới thì bị lực lượng CSGT dừng lại để kiểm tra. Lúc này, Hiếu có biểu hiện say rượu và không hợp tác với lực lượng chức năng, đồng thời lên xe cùng CSGT về chốt gần đó để làm việc.

Anh Trương Văn Có ( bạn của nạn nhân Hiếu) cho biết, khoảng 5 giờ sáng ngày 10/8, anh nhận được điện thoại của Hiếu nói rằng bị công an bắt giữ xe nhờ đến khu vực ngã tư đường 91B giao nhau với QL91 (thuộc  phường Phước Thới, quận Ô Môn) đón.

Khi đến nơi, anh Có thấy Hiếu đang ôm bụng đứng bên lề đường và cho biết vừa bị mấy anh mặc áo xanh đánh, đá vào bụng. "Do trời chưa sáng nên tôi đưa Hiếu về nhà trọ ở phường Trà Nóc (quận Bình Thuỷ) cách đó không xa để ngủ. Đến 10 giờ cùng ngày, Hiếu tiếp tục gọi điện nhờ đưa vào trạm xá phường vì bụng liên tục đau", anh Có nói.

Theo anh Có, vào trạm y tế, nhân viên yêu cầu phải chuyển gấp đến bệnh viện do sắc mặt Hiếu khi đó tái xanh. Ngay lập tức, anh nhờ một người bạn có xe ô tô chở vào cấp cứu ở BV Đa khoa trung ương Cần Thơ vào lúc 12 trưa để tiến hành phẫu thuật. Gia đình cho biết, bác sĩ thông báo tình hình của Hiếu khá xấu.

Khoảng 9 giờ ngày 12/8, Hiếu được xuất viện và chuyển qua Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để chạy thận. Đến 3 giờ 20 phút rạng sáng ngày 13/8, Hiếu tử vong.

Bà Lê Thị Dúng (54 tuổi, mẹ ruột Hiếu) đưa phóng viên xem giấy xuất viện tại BV Đa khoa trung ương Cần Thơ trước đó, cho thấy Hiếu được chẩn đoán bị vỡ tá tràng, suy đa cơ quan... 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.