Thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử 6 lần không chết

Nghi can Nguyễn Văn Thái
Nghi can Nguyễn Văn Thái
Sau khi sát hại người yêu, Thái 3 lần treo cổ, 2 lần uống thuốc diệt cỏ và 1 lần chích điện vào người để tự tử nhưng đều bất thành.

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết, nghi can Nguyễn Văn Thái (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã ra đầu thú và khai nhận về hành vi sát hại người yêu, là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào ngày 22/5, tại tiệm thuốc tây Thiên An (đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12).

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 19h ngày 22/5, sau giờ làm việc, anh Nguyễn Nghĩa (22 tuổi, em trai của Ngân) trở về thấy nhà thuốc đóng cửa. Người này mở cửa vào trong thì hốt hoảng khi phát hiện chị gái của mình nằm bất động trong nhà vệ sinh.

Nghe tiếng hô hoán của Nghĩa, nhiều người dân sống gần đó liền tới xem thì phát hiện chị Ngân đã tử vong. Nhận được thông tin, Công an phường Hiệp Thành và Công an quận 12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện điện thoại, quần áo, ví nam giới bên trong có giấy CMND và giấy phép lái xe của Nguyễn Văn Thái (29 tuổi, quê Quảng Ngãi), người có quan hệ tình cảm với chị Ngân.

Công an tiến hành mời làm việc với Nguyễn Văn Thái nhưng người này đã rời khỏi địa phương. Toàn bộ vụ việc sau đó được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM điều tra, truy xét.

Mới đây, chiều 2/11, Thái được gia đình vận động đưa đến công an đầu thú, bước đầu Thái đã thừa nhận hành vi sát hại chị Ngân.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận, giữa Thái và chị Ngân có quan hệ tình cảm trong khoảng 2 năm qua. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Thái và chị Ngân xảy ra mâu thuẫn nên chị Ngân có ý định chia tay.

Riêng Thái không cam chịu, muốn níu kéo tình cảm. Trưa 22/5, Thái tìm đến tiệm thuốc tây Thiên An, là nơi ở của chị Ngân nhằm giải quyết chuyện tình cảm.

Vì có ý định, nếu níu kéo không thành thì sẽ giết người tình rồi tự tử nên Thái có chuẩn bị 1 chai thuốc diệt cỏ.

2 người nói chuyện không bao lâu thì xảy ra cự cãi. Thái xông đến bóp cổ rồi đổ thuốc diệt cỏ vào miệng chị Ngân khiến nạn nhân tử vong. Thấy người tình đã chết, Thái cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không chết.

Khi tỉnh dậy, Thái tiếp tục thực hiện ý định tự vẫn đến cùng, Thái tự chích điện vào người nhưng bỗng nhiên mất điện, sau đó Thái 3 lần dùng dây điện treo cổ vào cầu thang nhưng dây đều bị đứt và thậm chí Thái uống nốt phần còn lại của chai thuốc diệt cỏ nhưng cũng chỉ nôn ói ra hết.

Sau 6 lần tự tử không thành, Thái mở cửa đi ra đường, nhảy lên chiếc xe tải đang đậu dọc quốc lộ 1 và ngủ giấc đến sáng rồi đón xe về quê Quảng Ngãi. Khi về quê, Thái không về nhà mà thuê khách sạn ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi để trú ẩn.

Mãi đến sáng 25/5, thuốc diệt cỏ mới ngấm làm Thái nôn ói. Chủ khách sạn phát hiện đưa Thái đi cấp cứu. Vừa ổn định tình hình sức khỏe, Thái đón xe khách bỏ trốn vào Sài Gòn và không liên lạc với người thân. Mới đây, Thái liên lạc với gia đình và được mọi người vận động, đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG