Thanh Lam: Tình yêu làm cả hai cùng hay lên!

0:00 / 0:00
0:00
Thanh Lam: Tình yêu làm cả hai cùng hay lên!
TPO - Người đàn bà khắc khoải với “Chia tay hoàng hôn” năm nào đã đi qua những mùa hoa. Thời gian có thể làm phôi phai ít nhiều nhan sắc rực rỡ của Thanh Lam song lại tặng chị món quà lớn: Tình yêu. Diva đã nhận lời cầu hôn của bác sỹ tài hoa Bùi Tiến Hùng.

Sau lễ dạm ngõ vui vẻ, anh chị có định tổ chức đám cưới tưng bừng?

Thanh Lam: Chúng tôi cũng lớn tuổi rồi không hợp với sự ồn ào. Mà tính tôi cũng không câu nệ. Quan trọng là giá trị sống. Hạnh phúc không liên quan đến việc tổ chức đám cưới to/nhỏ, hay phải làm những thứ mọi người vẫn làm. Tôi với anh ấy chỉ mong mỗi ngày bên nhau là một ngày vui.

Trên con đường đi tìm hạnh phúc, chắc chị đã ngã không ít lần? Tại sao chị vẫn giữ được lửa trong tình yêu và vẫn đặt niềm tin vào đàn ông?

Thanh Lam: (cười). Tôi nghĩ hai nửa đều cần có nhau. Người đàn ông cũng cần “một nửa” của mình, là người đàn bà. Tình yêu đích thực sẽ mang lại năng lượng tích cực, làm cho cả hai cùng phát triển và cùng hay lên rất nhiều.

Thanh Lam: Tình yêu làm cả hai cùng hay lên! ảnh 1

Thanh Lam được cả thanh lẫn sắc (Ảnh: Internet)

Lần đầu tiên chị yêu một người làm ngành y? Điều này mang đến cho chị xúc cảm mới mẻ thế nào?

Thanh Lam: Việc khác nhau trong ngành nghề là điều rất bình thường. Khác nhau lại bổ sung cho nhau, rất thú vị đó chứ?!

“Một nửa” của chị luôn nói: Chị là người đàn bà không tuổi trong mắt anh. Còn chị, anh ấy có tuổi hay không tuổi? Thanh Lam: Tôi nghĩ, đàn ông hay hơn đàn bà đúng một điểm: Với phụ nữ, thời gian là “thần chết”. Còn đàn ông thì được ví “gừng càng già càng cay”. Thời gian làm người đàn ông điềm đạm và điều đó tạo nên sức hấp dẫn.

Điều gì ở vị bác sỹ tài hoa khiến chị tin tưởng trao gửi cuộc đời? Trong khi với nhan sắc, tài năng, sự nổi tiếng, chị cũng không thiếu sự lựa chọn?

Thanh Lam: Tôi không có chủ định gì, không đặt ra phải chọn người này hay người kia. Tất cả là số mệnh. Trong tình cảm nếu thuận duyên thì mọi sự uyển chuyển, hanh thông.

Thanh Lam: Tình yêu làm cả hai cùng hay lên! ảnh 2

Cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt hiện nay: Diva Thanh Lam- Bác sỹ Bùi Tiến Hùng (Ảnh: Internet)

Chị gặp “một nửa” hiện tại khi đang trong trạng thái tâm lý thế nào? Hoang mang khi vừa đi qua giông bão hay trong tâm thế sẵn sàng mở lòng đón yêu thương?

Thanh Lam: Thời gian gặp anh, tôi đang có con đường đạo của mình. Tôi tìm thấy niềm tin vào chính mình. Khi mình tin một ai đó nghĩa là mình đang tin vào chính mình. Nếu không dám tin mình thì chẳng dám tin ai! Tôi theo đạo Phật 15 năm rồi.

Thanh Lam: Tình yêu làm cả hai cùng hay lên! ảnh 3

Với người bạn đời, Thanh Lam mang vẻ đẹp yếu đuối, cần chở che (Ảnh: Internet)

“Một nửa” của chị từng ngạc nhiên khi khám phá chị: “Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ cực kỳ nghiện shopping nhưng cũng lại chăm tu tập như cô ấy”. Một sự mâu thuẫn tuyệt vời trong chị chăng?

Thanh Lam: Tôi là người nghệ thuật nên chăm chút hình thức để có một vẻ đẹp lôi cuốn trên sân khấu cũng như trong cuộc sống đời thường. Nhưng vẻ đẹp không có gì mua được lại chính là vẻ đẹp tâm hồn. Nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải trau dồi, “tu tập”, trong từng ngày sống.

Chị “trói” bác sỹ tài hoa bằng cách nào? Sắc đẹp hay “đường đến trái tim đàn ông thông qua dạ dày”?

Thanh Lam: Điều ý nghĩa nhất trong tình yêu đó là giá trị sống mà hai người chia sẻ với nhau. Chính điều này tạo nên sự gắn kết, chứ không phải những gì cụ thể như sắc đẹp hay ẩm thực… Từ nhỏ, tôi đã là một người sống chân thành. Kể cả trong nghệ thuật, trong nghề, tôi chưa bao giờ dùng chiêu trò để thành công. Tôi cứ tự nhiên sống như tôi vốn có thôi. Cái gì đúng thì phát huy, cái gì chưa ổn thì điều chỉnh dần dần.

Một người đàn bà ở tuổi của chị, thế mạnh là gì?

Thanh Lam: Để qui định thế thì rất khó. Khi gặp được người đàn ông mà giá trị bạn có là những điều họ cần thì giá trị ấy tăng lên rất nhiều. Thí dụ, có những người thích những cô gái đẹp và cao thì khi bạn đạt chỉ số đó, bạn sẽ chiếm được trái tim anh ấy. Nhưng mỗi người đàn ông đều có “gout” riêng. Còn tôi tin vào điều rất giản dị, mọi thứ đều có nhân duyên, chứ không cần phân tích chọn cái nọ, cái kia. Ta chọn nhưng ông trời không cho thì cũng sẽ tuột mất.

Bác sỹ của chị rất yêu nghệ thuật?

Thanh Lam: Đúng vậy. Và đó cũng là một “kênh” giúp chúng tôi gắn kết với nhau vì chung sở thích. Con gái anh ấy cũng là học trường nhạc.

Hạnh phúc trong tình yêu ảnh hưởng thế nào đến âm nhạc của chị?

Thanh Lam: Tôi vẫn hay nói đùa với các con của tôi: Tình yêu giúp tái tạo năng lượng.

Chị đang ấp ủ dự án âm nhạc nào?

Thanh Lam: Sắp tới, tôi có một chương trình trên đài truyền hình, chương trình rất lớn, khắc họa con đường âm nhạc của tôi. Sẽ là một chương trình hay vì có những đột phá và có những tâm sự thành thật của Thanh Lam.

Thanh Lam: Tình yêu làm cả hai cùng hay lên! ảnh 4

Thanh Lam cháy hết mình trên sân khấu (Ảnh: Internet)

Khi chị hát “Ở hai đầu nỗi nhớ” của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu, có người khen mới lạ nhưng có người lại trách chị phá bài hát. Thái độ của chị trước tiếng chê?

Thanh Lam: Làm nghệ thuật cũng giống nấu một bữa ăn. Nói chính xác là một bữa ăn tinh thần. Người nghệ sỹ như tôi bao giờ cũng muốn có sự sáng tạo. Trước cái mới, lúc nào chẳng có hai chiều ý kiến: Khen/Chê. Đó là điều bình thường nên tôi bình tĩnh lắng nghe.

Chị đã hát với khá nhiều nam ca sỹ nhưng có lẽ chỉ Tùng Dương mới xứng là “người tình sân khấu” của Thanh Lam?

Thanh Lam: Tùng Dương là ca sỹ có cùng “style” với tôi, cùng tư tưởng sáng tạo, tương thích trong góc nhìn đời sống. Thế nên chúng tôi kết hợp ăn ý. Khi làm việc với nhau rất dễ, không có gì khó khăn.

Ở tuổi này, chị vẫn hát live rất tốt. Chị có bí quyết gì?

Thanh Lam: Tôi cảm ơn trời cho giọng hát. Tôi cũng không phải người quá giữ giọng đâu vì cậy mình khỏe mạnh. Nhưng trước mỗi buổi diễn cũng phải ít nói, tránh giao tiếp để giữ được thanh đới. Và ngủ đủ giấc.

“Một nửa” của chị có đồng hành với chị trong những chương trình lớn?

Thanh Lam: Những dự án của tôi anh đều tham dự.

Đây có phải thời kỳ viên mãn của chị: Con cái ủng hộ, tình yêu, sự nghiệp nở hoa?

Thanh Lam: Trong cuộc sống mình luôn ý thức làm điều tốt, sống tốt thì cũng phải có những giai đoạn nở hoa chứ? (cười)

Thanh Lam: Tình yêu làm cả hai cùng hay lên! ảnh 5

Giai đoạn mới trên hành trình đời sống của Thanh Lam

MỚI - NÓNG