Tháng Tư Link cuộc hẹn hò từ giã tự do

Tháng Tư Link cuộc hẹn hò từ giã tự do
TP - Đêm nghệ thuật được tổ chức miễn phí, với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng là dấu ấn mà nhà thơ Vi Thuỳ Linh dành tặng khán giả sau 15 năm làm thơ. Chị có cuộc trò chuyện với TPCN về sự kiện này, về tình yêu, và những lý do để sinh nhật của chị thành cuộc “hẹn hò” tốn kém và hấp dẫn.

>> Vi Thuỳ Linh đem vàng dát vào thơ

Vi Thuỳ Linh trong đêm ra mắt tập thơ “Phim đôi – Tình tự chậm” 10-1-2011. Ảnh: Xuân Bình
Vi Thuỳ Linh trong đêm ra mắt tập thơ “Phim đôi – Tình tự chậm”
10-1-2011. Ảnh: Xuân Bình.

Đã có tập thơ Linh (10- 2000), bài thơ “Sinh ngày 4/4”, giờ lại có “Tháng Tư Link”, phải chăng Linh quá yêu mình?

Tất nhiên! Người ta không thể yêu người khác một cách thành thật khi không biết yêu chính mình. Nhưng tôi cũng là người luôn coi chăm sóc và hy sinh vì người khác là niềm vui. Sinh nhật là dịp được nhận quà, tôi lại tặng quà cho độc giả của mình bằng thơ và cùng họ nhận những món quà - sự hiện diện, cống hiến của nhiều nghệ sỹ đã nhận lời mời của tôi không lấy cát - sê.

Tôi muốn đánh dấu một chặng đường đã qua bằng một đêm đẹp nhân sinh nhật 31 tuổi. Tôi liên tài, mời nhiều tài năng để tạo kỷ niệm khó quên cho chúng tôi và cho người thưởng thức. Đấy là Link.

“Gái 30 tuổi đã toan về nhà”. Vi Thùy Linh hay chiếm nhiều cái nhất. Nhớ 10 năm trước, khi còn là SV Học viện Báo chí, Linh trẻ nhất lớp báo 16C, có nhiều bài in báo nhất, nhưng đến giờ Linh là người duy nhất của lớp chưa kết hôn. Linh định giữ danh hiệu “nhất” trong cả chuyện này sao?

Đây là duyên số. Cũng một phần do sự lựa chọn và trả giá. Kể từ bài thơ đầu tiên in báo Tiền Phong tháng 9-1995, tôi đã đi qua 15 năm tuổi trẻ. 5 tập thơ ngốn rất nhiều thời gian và sức lực. Đặc biệt khi làm “Phim đôi – Tình tự chậm”, cuốn sách sang trọng và công phu in mất 200 triệu đồng.

Tôi đã dốc kiệt lực đến mức phát khóc vì mệt và đồ rằng trong đời có lẽ chỉ cố được lần này (không phải cố vì nội dung mà xoay xoả kêu gọi tài trợ), mệt đến mức không đủ sức để... hôn, nói gì đến đến phân tán tâm trí lo chuyện lấy chồng.

Thật sao? Chị đa tình lắm cơ mà? Chị chẳng đã hơn một lần khẳng định sau tập “Vili in Love”: Vi Thùy Linh lúc nào mà chẳng yêu...

Đúng. Chẳng ai thành thật một cách dại dột như tôi, là phụ nữ lại đi khai tuổi thật, rồi tự nhận đa tình. Tôi nhạy cảm, song không yêu nhiều. Bởi tôi làm gì cũng phải tập trung, không bao giờ qua loa đại khái. Mỗi bài thơ là một cảnh phim, mỗi tập thơ là một phiên hôn. Như tôi đã viết “Đã hôn, 100% Linh”, “Đại lộ dài như một cơn hôn”. Tôi không hời hợt nửa vời trong đời sống và sáng tạo.

Chị khát khao một mối tình lớn. Chị đã có chưa?

Mối tình lớn nhất mà tôi tin không bao giờ phụ tôi, là Nghệ thuật. Còn đời tư, mối tình ấy hình như tôi đã cảm thấy rồi.

Chị có thể chia sẻ với độc giả Tiền Phong chứ?

Tôi thích yêu trong ánh sáng và TP là tờ báo mà tôi tin, trân trọng. Với gắn kết đã thành lịch sử với TP, tôi không thể chối từ. Tôi đang yêu và sẽ lấy người đàn ông khiến tôi thấy bình yên bởi sự thành thực, thủy chung và đủ gen ưu tú để cùng tôi tác tạo nhiều đứa bé thông minh, mũm mĩm. Anh ấy cao 1,80m, da trắng, sinh trưởng trong gia đình nghệ thuật nhưng lại làm kinh doanh và không ở Việt Nam.

Giấy mời đêm thơ, do họa sĩ Lê Thiết Cương thiết kế
Giấy mời đêm thơ, do họa sĩ Lê Thiết Cương thiết kế.

Đêm thơ có gì đặc biệt?

Đã lâu rồi khán giả không được xem kịch câm. Bấy nay, kịch câm chỉ xuất hiện dạng biến tấu trong các chương trình tạp kỹ hoặc ở rạp xiếc. Các nghệ sỹ kịch câm nhà hát Tuổi trẻ thất tán, đáng tiếc nhất là nghệ sỹ Phương Phương (con gái NSUT Tuệ Minh) đã sang Pháp định cư. Người duy nhất còn lại là Đào Kế Đoàn. Anh sẽ diễn cùng tôi và có phần độc diễn kịch câm “nguyên chất”.

Giọng hát NSUT Sao Mai và ca sỹ Minh Châu “Mimosa” sẽ hát những bài gắn với tên tuổi họ, những người con gái Hà Nội đã lâu không xuất hiện. Âm nhạc bởi pianist Đoàn Vũ (Chồng Sao Mai), violinist Lê Tuấn Anh (Trưởng dàn nhạc nhà hát Nhạc vũ kịch VN), guitarist Phạm Kỳ Nam sẽ chơi những bản nhạc bất hủ.

Thú vị nhất, công chúng sẽ được gặp nhiều tên tuổi tinh hoa các lĩnh vực; giao lưu với NSND Đào Trọng Khánh (từ Hải Phòng) - một trong các đạo diễn phim tài liệu hàng đầu VN, nói chuyện rất hóm và hấp dẫn. Lần đầu mọi người sẽ được nghe thơ tình Đào Trọng Khánh. HS Nguyễn Thị Hiền (từ TPHCM) sẽ tiết lộ một số bí mật về tình yêu lớn của đời bà và dự định nghệ thuật.

“Những đoá kèn mùa Đông/Nở lời lời biếc trắng”, chị có viết nhiều câu thơ hay về hoa loa kèn, loài hoa đẹp nhất vào tháng 4. Nó sẽ ở đâu trong “Tháng Tư Link”?

Tháng Tư mùa loa kèn, anh đào, tulip. Tháng Tư sinh ra W. Shakespear, V.Lenin, Charlie Chaplin, Lưu Quang Vũ. Dương Tường (dịch thiếp mời ra tiếng Pháp cho tôi, in song ngữ), đã có bài thơ về “Đại lộ Tháng Tư”. 1.000 thiếp mời tím, trong phong bì tím được gửi tới những người yêu thơ cùng lời mời chân tình của tôi tới độc giả, nhất là các bạn trẻ.

Cũng là sự tri ân của tôi tới những người đã góp phần nuôi ngọn lửa cuồng say cho tôi nhiều năm qua, bởi niềm tin của họ. Tôi rất mong qua TPCN, tờ báo của Tuổi Trẻ, đông đảo các sinh viên - đối tượng luôn gây cho tôi hào hứng nhất, sẽ biết và đến hoà cùng Tháng Tư Link.

Sân khấu đầy hoa, nến, âm nhạc và những gì đẹp nhất mà tôi và êkíp có thể làm được cho cuộc hẹn ý nghĩa này, chính là cao trào của một tình yêu nồng nàn nhất dành cho độc giả. Sau đây, ít nhất trong 5 năm, tôi sẽ không xuất bản tập thơ mới. Bắt đầu chặng đường khác: Văn xuôi, một cuốn tuỳ bút vào 2012 và lấy chồng.

Chúc mừng Linh. Tôi sẽ đến và tin sẽ có nhiều người đến.

Đêm thơ sẽ trưng bày các tranh minh hoạ gốc của tập thơ mới nhất của Vi Thuỳ Linh “Phim đôi - Tình tự chậm” với 8 họa sỹ đương đại hàng đầu: Thành Chương, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, Đào Anh Khánh, Đinh Quân, Lương Xuân Đoàn, Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Hiền; cùng nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, đạo diễn NSND Đào Trọng Khánh.

Bắt đầu lúc 19 giờ 30 tối 3-4-2011, tại nhà văn hoá HSSV 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội (Đảo hồ Thiền Quang). Tổng đạo diễn và thiết kế sân khấu: HS Lê Thiết Cương. Phục trang: La Hằng. MC Thảo Vân. Vào cửa tự do.  

Thiên Thanh Thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.