Thắng nhọc, tuyển Anh áp sát ngôi vương EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Anh rất tự tin trong trận đấu bán kết quan trọng nhất của họ tại EURO
Tuyển Anh rất tự tin trong trận đấu bán kết quan trọng nhất của họ tại EURO
TPO - Đội tuyển Anh đã tiến vào trận chung kết EURO 2020 bằng chiến thắng nhọc nhằn trước đội tuyển Đan Mạch dù áp đảo về thế trận. Đây cũng là trận bán kết thứ hai kéo dài 120 phút, sau khi Tây Ba Nha và Italia phải kéo nhau đến loạt sút luân lưu 11m ở trận bán kết một ngày trước. 


Những phút đầu tiên, tuyển Anh tấn công bên cánh phải của họ, với việc Kane đá giãn biên. Khoảng cách giữa Kane và Sterling khá xa. Tuyển Đan Mạch tranh thủ tấn công cường độ cao ngay từ đầu trận.

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Đan Mạch đá phủ đầu

Đan Mạch rất giỏi chơi áp đảo đối thủ trong hiệp 1 và chính lối chơi này của họ đã loại tuyển CH Séc ở trận tứ kết. Báo chí Anh trước trận đấu đã rất lo ngại về cái gọi “dớp” 5 lần thất bại tại các trận bán kết World Cup và EURO của Tam sư. Họ cũng e ngại việc đội tuyển của họ bị ghi bàn trước sẽ rất dễ rơi vào tâm lý và sự ám ảnh “ma quỷ” trong các trận bán kết.

Phút thứ 16, Đan Mạch vẫn dâng lên và uy hiếp khung thành đội chủ nhà, cuối cùng, Pickford phải đấm bóng trên đầu cầu thủ Đan Mạch giải nguy thì tuyển Anh mới lấy lại được bóng.

Đội chủ nhà quyết định chơi chậm lại, song Đan Mạch vẫn lên bóng được bên cánh phải của họ với một cự ly đội hình rất tốt và sự cơ động của Damsgaard, Braithwaite và Dolberg. Họ cũng sẵn sàng phạm lỗi khi tuyển Anh phản công.

Thắng nhọc, tuyển Anh áp sát ngôi vương EURO 2020 ảnh 1

Sức tấn công của Đan Mạch rất đáng nể trong hiệp 1

Phút 30, Đan Mạch có quả đá phạt ở khoảng cách chừng 25 mét và bàn thắng đã tới với Đan Mạch. Bóng bay qua hàng rào rất cao của đội Anh và xoáy xuống sát mép xà ngang và lần đầu tiên trong giải đấu Pickford phải vào lưới nhặt bóng.

Đan Mạch cho thấy họ đúng là một đội bóng chuyên tạo ra những bàn thắng phủ đầu có thể dẫn tới sự sụp đổ của đối phương. Sau bàn thắng, những chú lính chì vẫn tiếp tục ào lên muốn ghi liên tiếp những bàn thắng nữa.

Nhưng, đội tuyển Anh ngăn chặn thành công vì họ đang thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ vô tận của khán giả.

Càng về cuối hiệp 1, Tam sư càng chơi lên mạnh mẽ. Phút 38, Sterling bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn đối phương. Nhưng chỉ 40 giây sau, xuất phát từ pha tỉa bóng thông minh của Kane sang cánh phải, anh lại đối mặt với thủ môn Đan Mạch, nhưng trung vệ Đan Mạch đã chạm bóng trước cả Sterling và tạo ra một bàn đá phản lưới nhà.

Tỷ số được san bằng 1-1.

Thắng nhọc, tuyển Anh áp sát ngôi vương EURO 2020 ảnh 2

Bàn đá phản lưới nhà của tuyển Đan Mạch

Rõ ràng, khi tuyển Anh gia tăng sức ép khủng khiếp, họ đã nhận được sự đền đáp.

Người Anh không khoan nhượng

Trước trận đấu, thủ môn Đan Mạch có những lời khiêu khích tuyển Anh khi cho rằng Tam sư chưa bao giờ vô địch EURO (dĩ nhiên Đan Mạch mới có thành tích đó vào năm 1992). Người ta dự báo Schmeichel sẽ còn phải vất vả đối phó với các cầu thủ Anh đang muốn thay đổi lịch sử của Tam sư.

Các con số thống kê trước trận đấu cho thấy, trong 5 trận, Đan Mạch tung ra 90 cú sút xấp xỉ đội Tây Ban Nha. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là 29,7% với 11 bàn thắng. Tuyển Anh chỉ dứt điểm 37 lần nhưng thu về 8 bàn thắng, với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội là 53,3%. Anh tổ chức 167 đợt tấn công, trong khi Đan Mạch là 251. Số đợt tấn công của Đan Mạch nhiều hơn tuyển Anh tới gần 100.

Tuy nhiên, dường như HLV Gareth Southgate đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của tuyển Anh trong trận đấu này. Họ là đội chủ động cầm bóng tấn công suốt trong hiệp hai. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân “các chú lính chì” Đan Mạch.

Một pha ngăn chặn của các “chú lính chì”, Kane ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển Anh hưởng phạt đền.

Hiệp hai được bù giờ 6 phút và tuyển Anh vẫn tăng cường độ vây hãm khung thành đối phương, liên tục thâm nhập. Tuyển Anh cầm bóng khoảng 2 phút mà tuyển Đan Mạch không thể ngăn cản. Các “chú lính chì” đã không thể có bóng để triển khai các miếng tấn công vốn có của họ vì hàng tiền vệ Anh chơi quá tốt.

Hiệp phụ áp đảo

Lối chơi của Đan Mạch hết sức khoa học. Mỗi pha lên bóng của họ đều được kết thúc bằng một cú sút dứt điểm và phần nhiều chúng đều trúng đích.

Hàng tiền vệ Anh làm chủ khu trung tuyến trong khi các cầu thủ Đan Mạch xuống sức khá nhanh. Phút thứ 93, Kane đã dứt điểm trúng đích, nhưng thủ môn Đan Mạch bay người đẩy được bóng ra.

Thắng nhọc, tuyển Anh áp sát ngôi vương EURO 2020 ảnh 3

Sterling đã chơi rất tốt trong trận đấu quan trọng

Liên tục các pha hãm thành của Tam Sư nhưng chưa thành bàn thắng. Pha đột phá khôn ngoan và hoàn toàn có chủ đích của Sterling đã đem lại quả phạt đền.

Kane sút bóng sệt rất mạnh, Schmeichel đẩy bóng ra và Kane sút bồi nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 104 của trận đấu.

Đội trưởng Harry Kane, học trò của HLV Gareth Southgate từ thủa U21 Anh đã rất tập trung và rất kinh nghiệm trong pha sút phạt 11m trước thủ môn nổi tiếng của Đan Mạch Schmeichel. Một lần nữa, anh đã tỏa sáng trong trận đấu lớn.

Thắng nhọc, tuyển Anh áp sát ngôi vương EURO 2020 ảnh 4

Tuyển Anh chiến thắng xứng đáng khi họ cống hiến một trận đấu không biết mệt mỏi

Hiệp phụ thứ hai, đoàn quân của HLV Gareth Southgate tiếp tục pressing tầm cao trên phần sân đối phương, kết hợp với các pha chuyền bóng, giữ bóng. Tuyển Đan Mạch trong nguy cơ bị loại khỏi giải nhưng hầu như không thể có bóng để phối hợp với nhau. Các pha lên bóng của họ đã bị hàng tiền vệ Anh chặn đứng và biến nó thành các đợt phản công nguy hiểm.

Phút 120, trong pha phản công, Sterling đối mặt với thủ môn Đan Mạch nhưng cú sút của anh bị cản phá và chỉ có một quả phạt góc. Tuy nhiên, với một bàn thắng nhiều hơn đã là quá đủ để tuyển Anh bước vào chung kết EURO 2020.

Xin chúc mừng bóng đá Anh và người dân Anh. Họ đã phải chờ đợi trận chung kết này từ khi giải đấu EURO ra đời!

Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Anh vào tới chung kết EURO và giờ đây tỷ lệ vô địch giải đấu của họ đã lên tới con số 50/50, bởi vì họ là một trong hai đội cuối cùng.

Nhưng, với thiên thời địa lợi nhân hòa, tài cầm quân xuất sắc của HLV Gareth Southgate và sự nỗ lực của toàn đội tuyển Anh, chức vô địch đang đến gần với nước Anh hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG