Thắng nhọc ‘nhược tiểu’, Real Madrid lấy lại vị trí thứ nhì

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Real Madrid đã giành chiến thắng muộn ở trận đấu với Vallecano vào đêm qua, nhưng thắng lợi này rất quý giá khi họ đã đòi lại được ngôi nhì từ Atletico Madrid trong bối cảnh La Liga chỉ còn 2 vòng nữa.
Thắng nhọc ‘nhược tiểu’, Real Madrid lấy lại vị trí thứ nhì ảnh 1

Real Madrid đang liên tiếp có những màn trình diễn nhạt nhòa khi họ đã hết mục tiêu lớn ở mùa giải này. Real bị loại tại Cúp C1 châu Âu, mất ngai vàng ở La Liga và cũng đã hoàn thành xong chiến dịch Cúp Nhà Vua.

Thực tế là trước Vallecano, Real Madrid tiếp tục chơi thiếu ấn tượng với chỉ 3 cú đá trúng đích cả trận. Nhưng lần này, may mắn đã đứng về phía họ. Vallecano - những người đang nuôi hy vọng mong manh để lần đầu tiên được tham dự cúp châu Âu - đã khởi đầu bùng nổ hơn khi liên tiếp đe dọa đối thủ nhưng họ lại thiếu đi sự chuẩn xác cùng chút may mắn.

Oscar Valentin sút vọt xà ngang trong gang tấc từ bên ngoài vòng cấm. Unai Lopez và Santi Comesana sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội sau những cú sút từ cự ly tương tự. Các pha bỏ lỡ ấy khiến Vallecano không ghi được bàn nào ở hiệp 1 dù tung ra tới 4 cú đá trúng đích. Trong khi đó, Real ghi bàn từ pha dứt điểm trúng mục tiêu duy nhất ở hiệp 1.

Thắng nhọc ‘nhược tiểu’, Real Madrid lấy lại vị trí thứ nhì ảnh 2

Benzema vừa ghi bàn trở lại

Phút 33, Karim Benzema bùng nổ sau đường chuyền của Fede Valverde để ghi bàn, chấm dứt mạch 4 trận liền tịt ngòi suốt thời gian qua.

Pha lập công này đã kéo dài chuỗi trận không giữ sạch lưới của Vallecano lên con số 12, và CLB này cũng đối diện nguy cơ nhận thêm một thất bại nữa. Nhưng họ không nản lòng. Vào hiệp 2, CLB này tiếp tục nỗ lực.

Dù số cơ hội Vallecano tạo ra đã ít đi khi Real Madrid siết lại tuyến giữa, song tới phút 84, các vị khách vẫn có được điều mình cần. Raul de Tomas đột phá trước khi dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn với cú đá đưa bóng đi vào góc thấp bên trái.

Tỷ số 1-1 là đủ để mang về cho Vallecano 1 điểm, giúp họ chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thua tại Bernabeu. Các vị trí khác của Real dường như cũng hài lòng với 1 điểm. Nhưng Rodrygo thì khác. Khi trận đấu bước vào phút 89, anh xâm nhập hàng thủ và cứa lòng “ngọt lịm” vào góc thấp khung thành từ cự ly 20 mét, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Kết quả này chấm dứt hy vọng tham dự cúp châu Âu của đội khách, trong khi chủ nhà Real cắt mạch 2 trận toàn thua, vươn lên vị trí thứ hai sau khi Atletico Madrid bất ngờ mất điểm ở trận đấu rạng sáng nay.

MỚI - NÓNG