Juventus là đội bóng đã tạo nên tên tuổi của Zinedine Zidane thời còn là cầu thủ, thế nhưng trên sân đấu, đặc biệt là đấu trường Champions League, không có chỗ cho tình cảm. Nhà cầm quân người Pháp đã nén chặt những ký ức đẹp đẽ xưa cũ trong lần trở lại Turin để cùng Real Madrid quyết chiến với chủ nhà ngay tại sân Juventus Arena trong trận lượt đi tứ kết Champions League.
Một lần nữa, Real Madrid của HLV Zidane lại thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn, giống như cách họ vùi dập Juventus tới 4-1 tại chung kết Champions League mùa trước. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Ronaldo đã khiến thủ thành Gianluigi Buffon phải vào lưới nhặt bóng. Tới phút 64, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng pha “ngả bàn đèn” tuyệt đẹp. Tới phút 72, Marcelo ấn định chiến thắng 3-0 cho Real.
Chứng kiến Real Madrid thắng tưng bừng trước Juventus, HLV Zidane tỏ ra rất hài lòng. Ông cho biết, đội khách đã trải qua những phút khó khăn tại sân Juventus Arena, nhưng Ronaldo đã mang tới sự khác biệt.
“Không dễ dàng khi ghi tới 3 bàn ngay trên sân của Juventus. Chúng tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời. Thực tế, Juventus đã chơi tốt và gây sức ép cho chúng tôi. Họ đã có những cơ hội ghi bàn. Dù vậy, Real Madrid đã tỏ ra sắc sảo hơn”, nhà cầm quân người Pháp trả lời phỏng vấn.
“Ronaldo đã thực sự mang tới khác biệt. Đó là mẫu cầu thủ không giống những người khác. Anh ta luôn mang trong mình khát khao lớn và mong muốn làm được điều gì đó phi thường ở Champions League. Tôi chẳng bao giờ thấy Ronaldo hài lòng với những chiếc vòng nguyệt quế của mình”.
Nói về siêu phẩm “ngả bàn đèn” của Ronaldo, HLV Zidane nói vui rằng, nó vẫn chưa thể đẹp bằng pha vô-lê vào lưới Leverkusen ở chung kết Champions League 2002 của ông. “Tất nhiên bàn của tôi đẹp hơn rồi”, HLV Zidane nói vui với phóng viên.