“Thần tượng” sụp đổ vì bị gái bia ôm vạch trần chân tướng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nay tất cả đã sụp đổ bởi sự “vạch mặt” của số phận khi cô gái bán bia ôm ấy lưu lạc đến địa phương gia đình chị sinh sống, lại chuyển dạ và được đưa vào chính bệnh viện chị làm việc.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Câu chuyện "Tôi cứu mạng nạn nhân “chạy bầu” của chồng", của gia đình chị thật là nan giải, vì chồng chị quá khéo, giấu vợ mình, giấu cả mọi người để cặp kè với gái bia ôm.

Đến lúc cô gái có bầu và cũng đã “no xôi chán chè”, chồng chị lại phủi bỏ trách nhiệm một cách nhẫn tâm, đẩy cô gái kia đến bước đường cùng khi bụng mang dạ chửa, không còn một đồng xu dính túi, lang thang tìm việc làm để có cơ hội tìm kiếm người đàn ông phụ bạc.

Thần tượng một người chồng tốt, chỉn chu trong công việc là giám đốc doanh nghiệp, chu toàn trong vai trò con rể, con đẻ với nội ngoại hai bên, là ông bố tốt đầy yêu thương của hai đứa con… 

Nay tất cả đã sụp đổ bởi sự “vạch mặt” của số phận khi cô gái bán bia ôm ấy lưu lạc đến địa phương gia đình chị sinh sống, lại chuyển dạ và được đưa vào chính bệnh viện chị làm việc.

Tôi biết chị quá sốc với sự thật này, nhưng có lẽ chị phải dũng cảm đối diện với nó thôi. Trong chuyện này cũng không ai có quyền phê phán, trách móc chị đã không quan tâm, chú ý đến chồng mình. Bởi anh ấy làm việc ở tỉnh, xa nhà đến cả 50 cây số, hàng tuần chỉ về vào cuối tuần, anh ấy lại rất khéo léo chiều chuộng, chăm sóc, đỡ đần chị và các con thì làm sao có thể nghi ngờ được một người chồng “tuyệt vời” đến vậy chứ?

Buồn, thất vọng nhưng bây giờ chị cần bình tĩnh gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp cùng chồng. Cũng đừng vội vã làm ầm ĩ làm gì, ở vị trí của anh ấy nếu không bình tĩnh tìm hướng đúng, phù hợp để tháo gỡ vấn đề, tôi e sẽ rối chuyện và đẩy câu chuyện vào hướng xấu đấy, chị ạ.

Biết đâu chị nắm lẽ phải, nhưng vì anh ấy xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến danh dự, đến chức vụ mà sẽ làm những điều không hay cho chị, cho các cháu.

Nếu chồng chị chỉ vì sự ham muốn nhất thời, khi xa vợ, lại có tiền, không kìm chế được bản thân mà sa ngã, thì chị nên cho anh ấy một cơ hội sửa chữa sai lầm, quay về với mái ấm đích thực của anh ấy.

Còn nếu anh ấy đã có thâm niên lừa gạt chị và các cháu, lừa gạt gia đình nội ngoại đôi bên để sống bản năng tội lỗi thì chị có quyền chia tay anh ấy.

Còn với cô gái bán bia ôm kia, theo tôi chị cũng không nên cho cô ấy biết địa chỉ của chồng mình, bởi sẽ chỉ làm câu chuyện phức tạp và lằng nhằng thêm thôi.

Chỉ cần chị và chồng chị thống nhất được quan điểm sau khi anh ấy thừa nhận chuyện ngoại tình và đó là con của anh ấy, thì chị hãy tìm cách nào đó giúp đỡ về kinh tế cho cô ấy có vốn làm ăn mà nuôi con.

Cháu bé là giọt máu của chồng chị, cháu có quyền sống và có quyền nhận cha. Nếu anh chị không muốn thừa nhận cháu thì nên có trách nhiệm giúp cháu có cuộc sống ổn định, không phải khổ cực, lang thang. Cách cư xử có tình người ấy cũng sẽ để đức cho các con ruột thịt của chị và làm thanh thản cho chính lương tâm chị, chị ạ.

MỚI - NÓNG