TPO - Phạm Quốc Anh (sinh năm 2003) quê thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Quốc Anh là thủ khoa của kỳ thi tuyển chọn vào lớp chất lượng cao của trường. Chàng trai này đang là trưởng câu lạc bộ tin học, ủy viên ban chấp hành Đoàn trường.
TPO - Tôi thực sự choáng váng với cách suy nghĩ và thực hiện của bạn để mong được đổi đời ở một nơi không dành cho bạn như thế, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tham tiền, tôi tự biến mình thành 'trò vui' cho kẻ Sở Khanh lão luyện.
TPO - Khi đã thân thiết, anh tâm sự, anh 36 tuổi, anh giàu có, thừa của, thừa tiền nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp để cùng anh quản lí tài sản.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Bán tình' cho bà chủ hồi xuân, trai đẹp nhận cái kết đắng ngắt, bạn đã nhận cái kết đắng cho con đường đi tìm cơ hội đổi đời của mình. Tuổi trẻ khó tránh khỏi sai lầm, nhưng không thể vịn vào lí do mình còn trẻ để trượt mãi vào vết cũ được.
TPO - Không thể ngờ có một ngày trai đẹp là tôi lại phải quỳ sụp dưới chân bà chủ giàu có, tuổi lớn gần gấp đôi tuổi mình để xuống nước van xin bà ta buông tha, trả lại tự do cho mình...
TPO - Sinh nhật 27 tuổi của tôi, chị Kim lo "trọn gói" từ lúc đón khách, chuẩn bị bàn tiệc ăn nhậu đến lúc bạn bè, khách khứa tạm biệt ra về, trong căn nhà 2 tầng sang trọng của chị chỉ còn tôi và chị bên nhau. Rồi chuyện đi quá giới hạn diễn ra như một điều tất yếu khi chị Kim rót vào tai tôi lời hứa hẹn ngọt ngào rằng tôi chỉ cần đóng vai chồng của chị trong đám cưới vào cuối tháng thì tôi muốn gì chị cũng chiều.
TPO - Nếu chồng chưa cưới của chị quyết định lựa chọn một nửa kia của mình là người yêu cũ của anh ấy vì sẽ cho anh ấy cuộc sống đủ đầy, sung sướng thì chị cũng không nên nuối tiếc làm gì. Bởi dẫu cho chị có làm được đám cưới với anh ấy do áp lực gia đình hay bất kì một lí do nào khác thì sớm muộn gì anh ấy cũng tìm cách chia tay chị để được sống với người anh ấy đã chọn thôi.
TPO - Nếu anh không tham thì làm sao bà chủ dụ dỗ anh đi vào con đường bán thân nuôi miệng ấy được? Ngay từ khi nhận ra ý đồ của bà chủ, anh biết từ chối những đồng tiền boa, những quà tặng lớn cùng những lời hứa hẹn về một tương lai giàu có, đủ đầy thì một bà chủ chứ bao nhiêu bà chủ cũng không thể lay chuyển được anh!
TPO - Cú ngã đầu đời cho cô gái trẻ xinh đẹp như bạn quả là đáng tiếc. Nhưng thật sự không hề "oan" bởi nếu như sau lần bị cưỡng ép ấy, bạn không buông xuôi, không chấp nhận cầm những đồng tiền bán thân dơ bẩn ấy, thì đâu có vết trượt tủi nhục thế này?
TPO - Anh là người đàn ông đã có gia đình, hơn nữa cuộc đời của anh lại đang phụ thuộc hoàn toàn vào vợ anh, cái giá mà anh phải trả cho những ngày tháng vui vẻ ngoài luồng với cô tiếp viên của quán karaoke ấy, quả thật quá đắt.
TPO - Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi anh ạ. Anh vì tiền tự đánh mất đời trai của mình đã là đáng trách, vậy mà cũng chỉ vì nuôi mộng giàu sang, anh bán đứng cả sự nghiệp của ông chủ mình, trong lúc ông chủ đã cưu mang, nâng đỡ và tin dùng anh như một người thân cận nhất! Liệu hậu quả dành cho anh có là quá đáng hay xứng đáng?
TPO - Tất nhiên chị không phải nghèo, vì chị cũng có học, có việc làm tử tế ở công ty cho thu nhập tốt, nhưng so với tài sản được hưởng từ gia đình thì tình cũ của chồng chị hơn hẳn chị.
Khi biết tin tôi chia tay C. để đến với H., người xung quanh bàn tán xì xào. Trước mặt, họ cười nói chúc mừng, vì tôi sắp trở thành vợ một người giàu có, nhưng tôi biết sau lưng mình, họ đang chửi tôi là loại con gái “tham phú phụ bần”.
TPO - Tôi đau đớn với những gì vừa nghe từ chính vợ mình, cô ấy cũng chẳng đòi hỏi gì chuyện phân chia tài sản, chỉ xin tôi một số tiền vừa đủ mua mảnh đất nhỏ ở quê của chàng trai nghèo kia để họ dựng lều cùng sống.
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thế nhưng có một số chị em với những “đặc tính” không mấy có lợi cho hôn nhân, lại không biết điều chỉnh nên đã tự tay “đốt nhà” của mình.