Thăm nhà Bác và những bài học quý giá

BTC Hoa hậu Việt Nam và các thí sinh vòng chung khảo phía Bắc thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên. Ảnh: Như Ý.
BTC Hoa hậu Việt Nam và các thí sinh vòng chung khảo phía Bắc thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên. Ảnh: Như Ý.
TP - Về làng Sen sáng 17/7 thăm nhà Bác là hoạt động nổi bật của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam tại Nghệ An. Chuyến đi trở thành bài học trực quan sinh động về thân thế và sự nghiệp của vị lãnh tụ được nhân dân yêu kính.

Cơ hội hiểu thêm về Bác

Các thí sinh đã trải qua những giây phút xúc động trước gian nhà đơn sơ nơi Bác Hồ đã từng sống thời niên thiếu. Một số bạn không cầm được nước mắt khi nghe hướng dẫn viên kể về hoàn cảnh gia đình Bác cũng như những sự hy sinh tình cảm riêng tư của Người khi đang mang trọng trách lãnh đạo đất nước.

Thực ra chuyện du khách đến đây và khóc khi nghe hướng dẫn viên kể chuyện không phải là hiếm, thậm chí cả nam giới cũng không cầm được nước mắt. “Nhiều khi chúng tôi không dám nhìn vào mặt những du khách đó vì sợ chính mình cũng không kìm được cảm xúc,” cán bộ thuyết minh Phan Thanh Thủy cho hay.

Anh Nguyễn Bảo Tuấn- giám đốc khu di tích Kim Liên cho biết thêm: “Cảm quan đầu tiên của du khách khi vào thăm nhà Bác là không ngờ điều kiện sống như thế lại hun đúc nên một lãnh tụ. Thứ hai, họ cảm động vì tinh thần hy sinh cho cách mạng của Bác và cả gia đình. Cán bộ hướng dẫn của khu di tích đã truyền tải rất tốt tinh thần đó đến với du khách.”

Với cùng một câu hỏi, bạn học tập được từ Bác đức tính gì, “giản dị” là câu trả lời chung của nhiều thí sinh sau khi đến thăm nhà Bác. Phạm Ngọc Linh (Hà Nội) chia sẻ: “Từ nhỏ em đã được nghe nhiều câu chuyện về Bác, khi lớn lên em tìm hiểu thêm nhiều tư liệu. Em cảm nhận mình có thể học được rất nhiều về Bác. Trong đó, em ngưỡng mộ sự cương quyết, khôn khéo trong ngoại giao với quốc tế của Bác. Còn đức tính giản dị em cảm nhận sâu sắc qua buổi hôm nay đến thăm nhà Bác. Một ngôi nhà rất đơn sơ, điển hình cho nông thôn Việt Nam với rất ít vật dụng…”

Khi được học những bài học lịch sử về Bác từ năm cấp 1, Ðặng Thị Trúc Mai đã ao ước một ngày được đến thăm nơi Bác sinh ra và lớn lên. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã cho cô được thấy tận mắt những kỷ vật trong nhà Bác. “Trong sách em chỉ được nhìn từ bên ngoài, em cứ nghĩ nhà Bác sẽ cao, rộng hơn nhưng khi bước vào thì nhà rất thấp, em đi suýt bị đụng đầu. Em cảm nhận ngôi nhà quá đơn sơ kể cả so với hoàn cảnh thời đó. Qua đó em càng yêu kính Bác vì đời sống giản dị và tấm lòng vì nước vì dân,” thí sinh đến từ Bến Tre nói.

Quê ngoại Nguyễn Thị Thu Tâm (TP.HCM) chính là huyện Nam Ðàn. Từ bé, cô đã nghe mẹ kể về nhà Bác Hồ. “Hồi nhỏ, em được mẹ dắt vào thăm vườn nhà Bác chứ chưa được vào trong nhà. Hôm nay, em mới thấy nhà Bác rất đơn sơ, không to cao rộng rãi như em tưởng tượng.”

Hà Thanh Vân (Cao Bằng) cho hay: “Ði cùng em có nhiều bạn thí sinh nhỏ tuổi, chắc hẳn lần đầu tiên đến thăm nhà Bác, tỏ ra ngỡ ngàng: “Ô cái giường nhỏ như thế này thì làm sao mà ngủ được!”. Chuyến thăm là cơ hội để chúng em hiểu hơn về Bác, về lịch sử dân tộc, càng thêm biết ơn những người đã dành cả cuộc đời, tâm huyết cho thế hệ sau có cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Hiểu thêm vai trò của phụ nữ

Các thí sinh đặc biệt ấn tượng trước tấm gương hy sinh của những người phụ nữ trong gia đình Bác. Phạm Ngọc Linh nói: “Trước đây, em đã đặc biệt ấn tượng với thân mẫu của Bác là bà Hoàng Thị Loan. Bà tần tảo hy sinh vì chồng con, đồng thời giáo dục cho Bác lòng yêu nước từ khi còn nhỏ. Hôm nay đến đây em được nghe thêm về bà Nguyễn Thị Thanh, người chị ruột cũng đã hy sinh rất nhiều cho Bác và gia đình, em càng thêm cảm phục.”

Từ câu chuyện gia đình Bác, Hà Thanh Vân hiểu thêm về vai trò quan trọng của phụ nữ, từ đó thấy trách nhiệm của chính mình trong việc tạo lập những giá trị tốt đẹp cho gia đình và xã hội. Với Nguyễn Thị Thu Tâm, sự vượt lên trên những tình cảm riêng tư, một lòng vì việc chung của Bác là bài học quý giá cho thế hệ trẻ hôm nay. Ước mơ có điều kiện xây dựng những mái ấm cho trẻ mồ côi, người khuyết tật của cô gái vừa tốt nghiệp THPT này thật đáng trân trọng.

Ngày 8/3/1952, trong thư gửi phụ nữ Việt Nam Bác Hồ viết: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.” Lời dạy này thêm một lần được nhắc lại trong lễ dâng hương của đoàn thí sinh chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam khi đến thăm khu di tích Kim Liên. Chắc hẳn chuyến thăm khu di tích đặc biệt này sẽ là trải nghiệm đầy ý nghĩa đối với các thí sinh Hoa hậu- đại diện xứng đáng cho thế hệ phụ nữ trẻ hôm nay.

Với cùng một câu hỏi, bạn học tập được từ Bác đức tính gì, “giản dị” là câu trả lời chung của nhiều thí sinh sau khi đến thăm nhà Bác.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).