TPO - Bác sĩ thẩm mỹ được quảng cáo "giỏi nhất Đà Nẵng” chỉ mới học hết lớp 12, chưa từng được đào tạo chuyên môn, không có bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TP - Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, đã đình chỉ có thời hạn đối với hoạt động thẩm mỹ của cơ sở Thẩm mỹ viện Pasteur (Pasteur Institute Clinic số 4 - 4B Lê Quý Ðôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM) vốn được đăng ký hoạt động theo diện “chủ hộ kinh doanh”. Cơ sở này được quảng cáo và tự giới thiệu là “Pasteur Việt Nam”.
TPO - Tại Hội thảo “Ứng xử ra sao với sự cố y khoa?” do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường ĐH Hồng Bàng tổ chức tại TPHCM vào sáng 26/5, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW đã chia sẻ những sự cố y khoa (SCYK) trong lĩnh vực thẩm mỹ.
TPO - Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ tai biến thẩm mỹ xảy ra, có những trường hợp đã tử vong liên quan đến hoạt động thẩm mỹ chưa được cấp phép. Theo Sở Y tế TPHCM cho rằng, hành nghề thẩm mỹ chui không phải vấn đề mới nhưng luôn là vấn đề nóng.
TPO - Ngày 13/3, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua ứng dụng y tế trực tuyến, đơn vị này đã kích hoạt quy trình phản ứng nhanh và phát hiện một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép núp bóng dưới dạng cơ sở “cắt tóc, uốn tóc, gội đầu” tại số 91 Nguyễn Văn Lạc (P.19, Q.Bình Thạnh, TPHCM).
TP - Hơn 20 năm trong nghề thẩm mỹ, phẫu thuật làm đẹp cho không biết bao nhiêu phụ nữ, bạn tôi buồn bã nói “chưa bao giờ chứng kiến nghề này bát nháo như hiện nay”. Quả thật, nó bát nháo đến nỗi, hàng loạt ca tai biến từ các cơ sở thẩm mỹ “chui”, từ các “lò mổ” không phép diễn ra liên tục nhưng vẫn tồn tại như trêu ngươi.
TPO - Một cơ sở thẩm mỹ “chui” qua mặt cơ quan chức năng bằng cách bên dưới là hộ kinh doanh cà phê, nhưng trên lầu lại là phòng phẫu thuật thẩm mỹ không phép có tên “Comeback Beauty”.
TPO - Khi Đoàn kiểm tra bất ngờ ập vào spa không giấy phép ở quận 6 - TPHCM ( spa đã từng bỏ quên gạc khi nâng ngực cho khách hàng trước đó), ngành chức năng còn phát hiện thêm nơi này vừa thực hiện phẫu thuật vùng kín cho một phụ nữ.
TPO - Phát hiện nhiều vi phạm như bán thuốc không rõ nguồn gốc, chữa bệnh không giấy phép… cả 2 chính nhánh của Thẩm mỹ quốc tế Emilya tại TPHCM đã bị UBND TPHCM, Sở Y tế TP đình chỉ hoạt động.
TPO - Sau 2 ngày được "bác sĩ Sài Gòn" nâng mũi, nữ bệnh nhân cảm giác có hàng ngàn con ong chích vào từng thớ thịt. Tuy nhiên bác sĩ "thẩm mỹ dạo” trấn an: “Không sao, một thời gian sẽ hết…”
TPO - Báo cáo gửi Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Uỷ ban Nhân dân TPHCM ngày 26/12 của lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết trong quá trình thanh tra tại cơ sở thẩm mỹ chui, đoàn đã phát hiện ngoài giường phẫu thuật, đèn mổ, thuốc, trong cơ sở còn phát hiện có một khẩu súng bằng kim loại.
TPO - Ngày 15/5, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, UBND TP đã ra quyết định xử phạt cơ sở thẩm mỹ “3 không” ở căn hộ 6G Chung cư Ngọc Khánh (số 21-23 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5) với số tiền 140 triệu đồng.
TP - Sau thời gian tìm hiểu, đột kích cơ sở thẩm mỹ “chui” tại chung cư Ngọc Khánh (Nguyễn Biểu, Q.5), chiều ngày 12/4, Nguyễn Minh Đạt (tự nhận là chủ cơ sở thẩm mỹ Đặng Trang) đã đến làm việc với Sở Y tế TPHCM. Tại đây, người này không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan.
TPO - Trong quá trình thâm nhập vào cơ sở thẩm mỹ chui hoạt động không phép tại TPHCM, PV báo Tiền Phong đã bị chủ cơ sở này chụp hình đăng lên mạng xã hội kèm những lời lẽ vu khống cho rằng người này giả làm khách để trộm đồ.
TP - Một cái nhấp chuột, vài dòng tin nhắn trên mạng xã hội cùng với những lời quảng cáo có cánh về các dịch vụ làm đẹp bình dân, giá rẻ nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối, các cơ sở thẩm mỹ “chui” tại TPHCM dễ dàng đưa khách vào tròng.
TPO - Chiều 10/4, phóng viên Tiền Phong phối hợp với đoàn liên ngành thanh tra Sở Y tế TPHCM và Công an quận 5 đột kích tại một cơ sở thẩm mỹ chui, không bảng hiệu trên đường Nguyễn Biểu, quận 8, do Đặng Thị Trang làm chủ.
TPO - Ba tháng sau khi thực hiện nâng mũi tại một tiệm tóc, người phụ nữ 25 tuổi hốt hoảng đến bệnh viện cấp cứu vì sống mũi biến dạng, đầu mũi lòi cả ra ngoài. Tại BV, bệnh nhân được chỉ định mổ gấp vì tai biến quá nặng nề.