Thảm họa COVID ở Ấn Độ: Các sao đăng ảnh nghỉ dưỡng khi Maldives cấm khách Ấn bị chế nhạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không lâu sau khi loạt sao Bollywood tung ảnh du lịch “tránh” COVID-19 ở Maldives, “thiên đường mặt đất” này chính thức ra thông báo cấm du khách Ấn Độ khiến họ trở thành trò cười trên mạng xã hội.

Ấn Độ đang chứng kiến giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 khi quốc gia châu Á này ghi nhận hơn 300.000 trường hợp mỗi ngày. Nhiều quốc gia khác, bao gồm Đức, Ý, Iran, Singapore và Bangladesh… đã ban hành lệnh hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ Ấn Độ với hiệu lực ngay lập tức để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Mới đây, Maldives cũng gia nhập danh sách này.

Cụ thể, Bộ Du lịch Maldives đã thông báo về việc ngừng các chuyến bay từ Ấn Độ trong một bài đăng trên Twitter hôm 25/4. “Có hiệu lực từ ngày 27/4, chúng tôi sẽ tạm dừng tiếp đón khách du lịch từ Ấn Độ đến Maldives lưu trú tại các điểm du lịch ở các đảo có cư dân sinh sống. Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn trong nỗ lực của chúng tôi để làm cho du lịch an toàn nhất có thể với sự bất tiện tối thiểu”, thông báo viết.

Sau thông báo, mạng xã hội Ấn Độ tràn ngập những bức ảnh, video chế nhạo các ngôi sao Bollywood như Janhvi Kapoor, Disha Patani, Tiger Shroff, Ranbir Kapoor, Varun Dhawan hay Alia Bhatt … Đây là những người nổi tiếng của Ấn Độ từng đăng ảnh nghỉ dưỡng tại Maldives khi đất nước đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất.

Thảm họa COVID ở Ấn Độ: Các sao đăng ảnh nghỉ dưỡng khi Maldives cấm khách Ấn bị chế nhạo ảnh 1
Thảm họa COVID ở Ấn Độ: Các sao đăng ảnh nghỉ dưỡng khi Maldives cấm khách Ấn bị chế nhạo ảnh 2
Thảm họa COVID ở Ấn Độ: Các sao đăng ảnh nghỉ dưỡng khi Maldives cấm khách Ấn bị chế nhạo ảnh 3

Loạt sao Bollywood đăng ảnh check-in Maldives.

Theo đó, dân mạng chỉ trích sự vô ý thức, thờ ơ của những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong giai đoạn Ấn Độ gặp khó khăn, được ví như “ngày tận thế của quốc gia”. Người Ấn Độ lên án, trong khi hàng triệu người không được phép bước ra khỏi cửa, lại có một bộ phận được hưởng “đặc quyền” đến những nơi xa xỉ, tận hưởng những ngày như ở thiên đường, đối lập với thực tế tàn khốc tại quê nhà, còn khoe khoang trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bênh vực. Họ cho rằng, thời điểm những ngôi sao Bollywood đi nghỉ chưa có lệnh cấm, nên việc họ tự bỏ tiền để có những khoảnh khắc tốt đẹp hơn không có gì sai trái. Chưa kể, một số ngôi sao như tài tử Varun Dhawan phải đi công tác, nên kết hợp dẫn theo vợ con đi du lịch; hay cặp đôi Alia và Ranbir bay đến Maldives “đổi gió” sau thời gian dài phải cách ly để điều trị COVID-19… Người hâm mộ nhận xét, những dân mạng để lại bình luận tiêu cực do ghen tỵ với cuộc sống mà họ không thể chạm tới được.

Thảm họa COVID ở Ấn Độ: Các sao đăng ảnh nghỉ dưỡng khi Maldives cấm khách Ấn bị chế nhạo ảnh 4

Alia và Ranbir bay đến Maldives sau khi khỏi bệnh vào ngày 19/4 vừa qua.

Trên thực tế, ở giai đoạn Ấn Độ đang lao đao vì dịch bệnh, Bollywood cũng rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có khi làn sóng thứ 2 của COVID-19 bùng nổ. Nhiều người nổi tiếng nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở lại với cuộc sống thường nhật và tiếp tục quay phim vào đầu năm 2021.

Ngày 18/4, tài tử sinh năm 1972 Arjun Rampal thông báo mắc COVID-19 trên trang cá nhân. Anh cho biết không có triệu chứng gì, nhưng đã cách ly tại nhà và tiến hành điều trị y tế cần thiết. Một ngày trước đó, ngôi sao “Kungfu Yoga” Sonu Sood cũng xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, cho biết đang điều trị cách ly, đồng thời trấn an người hâm mộ.

Trước đó, người đẹp Bhumi Pednekar, nam diễn viên Ashutosh Rana, nhà thiết kế thời trang Manish Malhotra, diễn viên Rahul Roy, Neil Nitin Mukesh cùng gia đình, nữ diễn viên gạo cội Seema Pahwa, tài tử “3 chàng ngốc” Aamir Khan, bạn diễn của Aamir trong “3 chàng ngốc” R Madhavan… đồng loạt báo tin nhiễm bệnh.

Thảm họa COVID ở Ấn Độ: Các sao đăng ảnh nghỉ dưỡng khi Maldives cấm khách Ấn bị chế nhạo ảnh 5

Hai nam diễn viên nổi tiếng trong "3 chàng ngốc" đều bị mắc COVID-19.

Nhiều ngôi sao khác như tài tử Manoj Bajpayee, Sidhant Chaturvedi, Satish Kaushik, Kartik Aaryan, sao nữ “Điệp viên Tiger 2” Katrina Kaif, cặp đôi Ranbir Kapoor và Alia Bhatt… xác nhận đã bình phục sau thời gian ngắn nhận kết quả dương tính.

Dĩ nhiên, cuộc khủng hoảng chưa dừng lại ở đó. Hồi đầu năm, khi các rạp chiếu phim mở cửa trở lại sau khi tạm dừng hoạt động do COVID-19 hồi năm ngoài, Bollywood nhanh chóng công bố loạt tác phẩm đa dạng về thể loại, bắt đầu từ tháng 3 đến tận cuối năm như phim hành động “Radhe” (dự kiến ra rạp ngày 13/5), phim đề tài điệp viên “Bell Bottom” (28/5) phim tiểu tử về thể thao “83” (4/6), “Shamshera” (25/6)…

Thảm họa COVID ở Ấn Độ: Các sao đăng ảnh nghỉ dưỡng khi Maldives cấm khách Ấn bị chế nhạo ảnh 6

Loạt phim chờ ngày ra rạp đứng trước nguy cơ bị hoãn chiếu hoặc chiếu online.

Tuy nhiên, khi làn sóng thứ 2 bắt đầu, chính quyền Maharashtra, một trong những thị trường quan trọng của phim nói tiếng Hindi, quyết định đóng cửa các hội trường, rạp chiếu phim… Chưa có thông báo nào về sự thay đổi lịch phát sóng các phim trên, nhưng với tình hình hiện tại, khả năng ra rạp ngày càng nhỏ. Bollywood đang rộ lên tin đồn các nhà sản xuất đang cân nhắc phát sóng trực tuyến.

Gần đây nhất, “Sooryavanshi” – phim hành động do tài tử Akshay Kuma và Katrina Kaif đóng chính – dự kiến công chiếu ngày 30/4 đã chính thức thông báo lùi lịch, chưa có ngày phát hành mới được đưa ra.

“Mumbai Saga” bộ phim kịp thời ra rạp vào ngày 18/3 trước khi bùng dịch lần 2 lại đạt kết quả thấp hơn kỳ vọng.

Nhà làm phim Atul Mohan cho biết, với mỗi dự án bị trì hoãn ra mắt, ngân sách sẽ bị mất từ ​​10 đến 15%. “Các rạp ở Maharashtra đã bị đóng cửa. Chúng chiếm hơn 40% doanh thu phòng vé. Đó là một thị trường rộng lớn và không thể bỏ qua. Năm 2019, chúng tôi kiếm được 44 tỷ rupee (hơn 13.500 tỷ đồng). Nhưng năm ngoái, trong ba tháng, chúng tôi chỉ kiếm được 6 tỷ rupee (1.850 tỷ đồng). Năm nay, chúng tôi chỉ kiếm được 550 triệu rupee (170 tỷ đồng). Chúng tôi đã mất 35-40 tỷ rupee vào năm 2020. Tôi không thấy được tiềm năng ngành phim sẽ kiếm lại được con số đó trong tương lai gần”, ông Mohan nói.

Cùng với lệnh cấm tụ tập đông người, giãn cách xã hội, các dự án phim đang hoặc chưa bắt đầu quay cũng phải dừng lại. Điều này dẫn đến tình trạng thất nghiệp hàng loạt, không chỉ diễn viên, mà còn những người làm việc ở hậu trường như nhân viên kỹ thuật, quay phim, nhân viên trang điểm, vũ công…

Nhiều nghệ sĩ lo lắng, không chỉ thu thập giảm sút, mà đại dịch COVID-19 còn khiến bệnh trầm cảm gia tăng – nguyên nhân khiến loạt ngôi sao tự tử vào năm 2020.

Theo India Today, National Herald India
MỚI - NÓNG