Thảm án Yên Bái: Bịt chặt các lối hung thủ có thể đào thoát

Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm lán trại của nạn nhân Long và khu vực xung quanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm lán trại của nạn nhân Long và khu vực xung quanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TP - Cục trưởng Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến và giám đốc CA tỉnh Yên Bái, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra và thăm hỏi gia đình nạn nhân. Khoảng 200 dân quân tự vệ và nhiều cán bộ chiến sỹ công an giăng tỏa, càn lướt khắp ba xã vùng núi lân cận đến từng hốc núi, khe suối.

Việc truy bắt hung thủ vụ thảm án ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái cho đến cuối chiều qua vẫn khó khăn khi chưa phát hiện bất kỳ dấu vết tình nghi nào của hung thủ để lại trên đường chạy trốn.

Chưa thể ăn ngon ngủ yên

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tiếp tục công tác điều tra khu vực hiện trường suốt đêm 13/8. Ngay từ 7h sáng qua (14/8), khoảng 200 dân quân tự vệ được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo huy động phối hợp với lực lượng điều tra ra quân càn lướt trên diện rộng khắp vùng rừng núi thuộc ba xã (Lâm Giang, An Bình và Lang Thíp - huyện Văn Yên). Nhận định đối tượng Đặng Văn Hùng mang theo súng và dao có thể manh động tấn công lại lực lượng, tất cả các cán bộ chiến sỹ và dân quân được chỉ đạo chủ động phản ứng nhanh nếu phát hiện đối tượng. Trả lời phóng viên Tiền Phong qua điện thoại trên đường đi họp Hà Nội, bà Trà nói khi nào chưa bắt được nghi can Hùng thì chưa thể làm yên lòng dân, bản thân bà. Người dân tỉnh Yên Bái chắc chắn không thể ăn ngon, ngủ yên khi đối tượng gây án chưa bị còng tay.

Vùng nghi đối tượng lẩn trốn là vùng núi có nhiều hang, hẻm, hốc đá và rừng cây rậm rạp, việc truy tìm đối tượng càng trở nên khó khăn. Lực lượng người Dao đã được huy động mang theo đèn pin đêm qua, đi sâu vào rừng để có thể phát hiện ánh lửa của đối tượng. Toàn bộ lán nương của đồng bào đang được rà soát và mật phục. Cuối chiều qua (18h30) vẫn chưa phát hiện dấu vết tình nghi. Phía huyện Lục Yên, hướng nhận định đối tượng có thể men theo đường suối cũng đã có lực lượng khá lớn được huy động rà soát, phong tỏa cánh cung.

Trưa 14/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) và các cán bộ nòng cốt chỉ huy đánh án đã có cuộc họp nhanh tại nhà văn hóa bản Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên để đánh giá, triển khai các bước phá án tiếp theo.

Tướng Chiêu cho biết cuộc điều tra đã bước sang ngày thứ hai, nhiều khả năng nghi can Hùng chưa ra khỏi địa bàn gây án nên cần phải tập trung lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng để trấn an lòng dân và an ủi linh hồn những người đã mất. Ông nhấn mạnh, hiện tại người yêu của nghi can Đặng Văn Hùng là chị Nguyễn Thị Hán (SN 1979, còn gọi là Hương) có thể đi cùng nghi can này nên quá trình truy bắt đang có lợi thế. Cả hai đi cùng nhau có thể dễ dàng phát hiện ra hơn và dễ dàng hỏi thông tin từ người dân. Chính vì vậy, cần tập trung lực lượng và tinh thần cao hơn nữa để có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ. Vì nghi can Hùng là người địa phương, hay đi làm nương rẫy nên thông thuộc địa hình nơi đây. Trong quá trình lực lượng chức năng rà soát cần để ý các hang động, khe suối, những lán người dân dựng để tránh bỏ sót đối tượng. Ngoài ra, cơ quan chức năng kết hợp công tác dân vận, vận động người dân phối hợp cùng để tìm ra hung thủ. 

Cũng theo tướng Chiêu, do nghi can Hùng khi chạy trốn có mang theo vũ khí là súng kíp, dao, tuy thô sơ nhưng nếu ở cự ly gần có thể gây sát thương lớn nên trong trường hợp vây bắt nghi can này cần tiến hành vận động đầu thú, kêu gọi đầu hàng… Đường cùng bất đắc dĩ lực lượng chức năng mới phải nổ súng.

Nhiều lương thực như bánh mỳ, lương khô, nước uống… đã được chuẩn bị sẵn để hỗ trợ các lực lượng chức năng. Tướng Chiêu cũng cho biết Công an tỉnh đã lập tức mua 3 xe máy win - loại phương tiện có khả năng di chuyển linh hoạt trên đường rừng, tăng cường hỗ trợ cho lực lượng phá án. Cũng trong ngày 14/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến đã vào lán thăm hỏi ông Lý Văn Bình (SN 1945, ông ngoại của nạn nhân Hoa) ở khu vực Khe cươi để nhận định khả năng chạy trốn của nghi phạm Hùng. Sau đó, đích thân Thiếu tướng Tiến cùng đoàn công tác vượt qua ngọn núi đá để lên lán của gia đình nạn nhân Long và nghi phạm tổ chức điều tra. Theo nhận định của tổ công tác, từ khu vực lán trại nơi xảy ra vụ thảm sát, nghi phạm Hùng chỉ mất khoảng 40 phút là băng được ra quốc lộ để lên xe khách di chuyển. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một nhận định bởi đi cùng Hùng còn có bạn gái, rất nhiều tình huống khác có thể xảy ra ngoài dự đoán của cơ quan chức năng.

Cũng đến cuối giờ chiều qua, Công an và lực lượng phối hợp của các tỉnh bạn vẫn chưa có thông tin về dấu vết đối tượng. Vùng cửa khẩu Lào Cai và các đường tiểu ngạch, ven sông huyện Bát Xát và phía biên giới Trung Quốc cũng được phối hợp điều tra với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng.

Nỗi lòng người ở lại

Sáng 14/8, phóng viên Tiền Phong trở lại hiện trường vụ thảm án gây chấn động dư luận tại địa bàn thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Mất gần 1h đồng hồ vừa đi xe ôm vừa phải cuốc bộ qua cả chục ngọn đồi nhấp nhô, chục con suối nước chảy xiết, chúng tôi mới đặt chân tới lán trại của ông Lý Văn Bình (SN 1945, ông ngoại của nạn nhân Hoa) ở khu vực Khe Cươi. Ông Bình và con trai cả là Lý Văn Học (SN 1969) vừa đi xe máy từ ngoài thôn 16 vào lán. Quá mệt mỏi, đau khổ, anh Học nằm ngay xuống giường, trầm ngâm. Trong khi đó, bố anh - ông Bình vẫn tỏ ra kiên cường, lấy công việc hằng ngày quên đi tang thương. Ông dắt ngựa ra nương, lấy ngô cho gà, vịt ăn. Xong ông vào ngồi uống nước với chúng tôi. Căn lán của ông được dựng bằng phên nứa, mái lợp pro xi măng. Bên trong chất hàng chục bao tải ngô.

Ông cho biết, từ sau khi xảy ra án mạng vẫn chưa thể lên được trên hiện trường vì sợ nhìn những cảnh tượng ở đấy ông không thể chịu đựng được. Theo ông, ngày 13/8, sau khi cơ quan chức năng làm xong thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể 4 người được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng. Thi thể vợ chồng chị Hoa, anh Long và cháu Tuyền mang về đằng nội ở xã Tân Hợp, còn thi thể chị Hà được người thân mai táng tại thôn 16. “Hôm qua đào xong huyệt rồi nhưng chưa được ngày, được giờ nên phải chờ sáng ngày mai (tức 15/8) mới chôn cất cho cháu được. Sau đó đốt hết khăn tang theo tập tục địa phương.

Từ lán trại của ông Bình để lên được lán trại của vợ chồng anh Long, chị Hoa phải vượt qua một ngọn núi đá cao chót vót, băng xuống chân núi bên kia rồi đi ngược lên mất gần 30 phút mới tới lán. “Bình thường, vợ chồng cháu Long lên trên lán ở lại trồng trọt, chăm sóc ngô, lúa, sắn, quế mấy ngày, có khi cả tuần lễ rồi mới xuống xuôi để lấy thêm lương thực, phân bón. Vợ chồng cháu nó mất đi, bây giờ thằng Chung (bố vợ anh Long, con rể ông Bình) phải gánh vác phần ruộng nương đó để mà trang trải cuộc sống hằng ngày. Sau hôm xảy ra án mạng, nhà tôi bắt mấy con vịt, lợn đưa xuống lán này nuôi” - ông Bình cho biết. Theo ghi nhận của phóng viên, cách lán của nạn nhân Long khoảng 200m là khu vực vợ chồng anh Long bị sát hại. Những nén hương được cắm lên khúc chuối khiến người chứng kiến thêm xót xa.

Về khoản tiền 70 triệu của vợ chồng anh Long hiện chưa được tìm thấy, ông Bình cho biết đấy là tiền anh Long bán đất ở dưới quê nội, sau đó trả tiền thuê xe múc đất và các khoản khác hết 10 triệu, hiện chỉ còn khoảng 60 triệu đồng, không biết vợ chồng anh cất ở đâu hay bị nghi phạm cướp mất rồi.

Ngày 14/8, nhiều hộ dân có lán gần khu vực lán nhà nạn nhân Long đã vận chuyển hết ngô sắn, gà vịt... cho lên xe tải chở về làng vì sợ nghi phạm Hùng quay lại cướp mất.

Theo nhận định của tổ công tác, từ khu vực lán trại nơi xảy ra vụ thảm sát, nghi phạm Hùng nếu cố sức chạy trốn chỉ mất khoảng 40 phút là băng được ra quốc lộ để lên xe khách di chuyển. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một nhận định bởi đi cùng Hùng còn có bạn gái, rất nhiều tình huống khác có thể xảy ra ngoài dự đoán của cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.