Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Đưa những nạn nhân vụ lật ca nô lên bờ, nhất là hình ảnh những em bé bất động tội nghiệp, mình không biết bao giờ mới quên được hình ảnh đó. Mong sao thảm nạn đừng bao giờ lặp lại" - Trần Quốc Vương, cán bộ Thành đoàn Hội An chia sẻ.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 1

Tối 3/3, nhiều đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cùng người dân đang có mặt tại bờ biển Cửa Đại thực hiện nghi thức thả hoa đăng trong lễ cầu siêu nạn nhân xấu số trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 2

Anh Trần Quốc Vương, cán bộ thuộc Thành đoàn thành phố Hội An thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô trên biển.

Vụ lật ca nô xảy ra chiều 26/2 khiến ai cũng đau xót, bàng hoàng.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 3

Anh Trần Quốc Vương cho biết, anh cùng các bạn trẻ có mặt ở đây thả hoa đăng cầu mong những nạn nhân vụ lật ca nô sớm siêu thoát.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 4

Anh Vương cũng là một trong những người có mặt sớm nhất khi vụ tai nạn xảy ra, đưa các nạn nhân lên bờ chiều 26/2.

Anh kể, khi đang dự Đại hội chi Đoàn Bệnh viện đa khoa thành phố, thì hay tin vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại nên tất tả chạy ra bãi biển. Vừa đi anh cũng gọi thêm nhiều bạn trẻ khác trong phường cùng tham gia hỗ trợ.

Khi đến nơi, thấy rất đông người nháo nhác nhìn về phía biển. Xe cứu thương xếp hàng dài, để chở người về bệnh viện. Lập tức Vương cùng mọi người đưa các nạn nhân lên xe.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 5
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 6

“Lúc đó mình cũng chẳng nghĩ được gì, nhảy luôn lên tàu để ra khơi” - anh nói. Sau khoảng gần một giờ đồng hồ tìm kiếm nhưng không tìm thấy người nào, trời sập tối, sóng càng mạnh nên nhóm đành vào lại cảng.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 7

Những ngày sau đó, anh Vương túc trực cùng mọi người ở bến thuyền Cửa Đại, lúc theo tàu ra biển tìm, lúc lội nước dọc khắp bãi biển.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 8

Lúc ở trên xe chở nạn nhân được cứu sống về khách sạn, nhìn thấy em bé co ro trong bộ áo quần mong manh, anh vội cởi chiếc áo khoác Đoàn thanh niên đang mặc trên người khoác lên để giữ ấm cho bé. “Mẹ của em bé đó đã mất sau vụ lật ca nô, nhìn em khóc mà thương quá” – anh Vương chia sẻ.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 9

Suốt những đêm sau đó, Vương cũng thức trắng, cùng mọi người tìm kiếm các nạn nhân. Hết lên ca nô ra biển, lại rong ruổi dọc bãi biển để kiếm tìm.

Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 10
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 11

Bạn trẻ và người dân Hội An thả hoa đăng cầu siêu trên biển Cửa Đại.

Khuya 27/2, rạng sáng 28/2, chiếc ca nô được đưa vào bờ, người ta tìm thấy trong đó một em bé bị mắc kẹt trong đó. Anh Vương ôm cháu bé bất động trên tay, khóc đau như chính người thân của mình.

“Không biết khi nào những hình ảnh ấy mới được xoa dịu, mới quên được. Mình thả những chiếc hoa đăng ra biển với mong cầu nạn nhân sớm siêu thoát, mong sao thảm nạn như vậy không còn lặp lại nữa” – anh Vương nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.