Google News

Báo Thái gây áp lực đội nhà, tán dương Công Phượng và đồng đội

U22 Thái Lan đang chịu nhiều áp lực từ truyền thông nhà vì màn trình diễn nghèo nàn ở SEA Games 29.
U22 Thái Lan đang chịu nhiều áp lực từ truyền thông nhà vì màn trình diễn nghèo nàn ở SEA Games 29.
TPO - Dưới con mắt đánh giá của truyền thông Thái Lan, màn trình diễn của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka tại SEA Games 29 thực sự gây thất vọng, đặc biệt nếu đặt bên cạnh phong độ của U22 Việt Nam.

Ông Srimaka, cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan, bị nhận định là kém may mắn hơn so với người tiền nhiệm tiếng tăm Kiatisuk Samuenang.

Khi HLV Choketawee Promput dẫn dắt U23 Thái Lan đăng quang chức vô địch ở SEA Games 2015, Kiatisuk khi đó đang là HLV trưởng các ĐTQG Thái Lan, đã gây bàn tán với phát biểu: “Bất kỳ ai cũng có thể dẫn dắt đội bóng này vô địch SEA Games”. Tuy nhiên, Bangkok Post cho rằng Kiatisuk có lý do để đưa ra nhận xét trên, với đội bóng từng cùng ông giành HCV SEA Games 2013 (Myanmar).

U23 Thái Lan ở 2 kỳ SEA Games 2013 và 2015 gồm một loạt các cầu thủ đang thuộc biên chế đội tuyển quốc gia, như: Chanathip Songkarasin, Peerapat Notechaiya và Thitipan Puangchan. Vào năm 2013, đội bóng của Kiatisuk thậm chí còn cả những tuyển thủ quốc gia khác: Charyl Chappuis, Kawin Thamsatchanan hay Theerathon Bunmathan. Hầu hết số này đều đóng vai trụ cột ở ĐTQG Thái Lan.

Thật không may cho Worrawoot Srimaka khi những cầu thủ này tới SEA Games 2017 đều đã quá tuổi tham dự. Giải đấu đang diễn ra tại Kuala Lumpur, theo quy định mới, chỉ dành cho lứa U22. Đội hình trong tay HLV Srimaka thực sự còn non cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu. Chỉ 1 hoặc 2 cầu thủ trong đội tuyển U22 Thái Lan hiện nay có suất trong đội hình chính tại các CLB đang khoác áo. Thậm chí, tiền đạo thủ quân Chenrop Samphaodi cũng chưa “có tuổi” ở CLB Police Tero. Samphaodi thực tế chỉ đóng vai dự bị khi ở CLB.

Lực lượng non yếu là lý do khiến U22 Thái Lan mở màn vòng bảng SEA Games theo cách rất gây thất vọng đối với giới hâm mộ bóng đá trong nước. Thầy trò HLV Srimaka chỉ hoà 1-1 Indonesia và thắng tối thiểu đối thủ yếu Timor Leste 1-0.

Nếu như việc để Indonesia cầm hoà tạm chấp nhận được, vì dẫu sao đội bóng này cũng thuộc nhóm mạnh trong khu vực, thì việc thắng chật vật Timor Leste thực sự khiến người Thái phiền muộn. Cùng trước Timor Leste, U22 Việt Nam đã thắng đậm tới 4-0, một kết quả khiến giới truyền thông Thái Lan không khỏi đem ra để so sánh. Bản thân ông Srimaka cũng phải thừa nhận, đây là một trận thắng tệ hại.

Theo Bangkok Post, màn trình diễn nghèo nàn của U22 Thái Lan có nguyên nhân từ những khiếm khuyết trong kỹ-chiến thuật. Báo này cũng gióng lên hồi chuông báo động, rằng nếu không có sự cải thiện thật mạnh mẽ, U22 Thái Lan khó lòng cạnh tranh chức vô địch với Việt Nam. Thầy trò HLV Hữu Thắng sau 2 trận toàn thắng, đang được xem là ứng viên lớn nhất cho chiếc HCV SEA Games. 

Báo Thái gây áp lực đội nhà, tán dương Công Phượng và đồng đội ảnh 2

Wushu gặt vàng, Việt Nam tiến bước trên BXH SEA Games

Ngay trong ngày ra quân tại SEA Games 29, đội tuyển Wushu đã mang về 2 tấm HCV vào sáng nay, qua đó giúp đoàn thể thao Việt Nam tiến 2 bước trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Báo Thái gây áp lực đội nhà, tán dương Công Phượng và đồng đội ảnh 3

Bóng bàn có HCĐ đôi nam nữ

Hai cây vợt Đinh Quang Linh - Mai Hoàng Mỹ Trang đã có được tấm huy chương đầu tiên cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 29 ở nội dung đôi nam nữ diễn ra sáng nay.

Báo Thái gây áp lực đội nhà, tán dương Công Phượng và đồng đội ảnh 4

Nguyễn Tuấn Anh và sự trở lại chưa hoàn hảo

Tiền vệ HAGL chưa thực sự toả sáng đúng với sự trông đợi của giới chuyên môn và công chúng dành cho anh ở SEA Games 29. Lịch sử chấn thương dai dẳng khiến sự nghiệp thi đấu của Tuấn Anh gặp nhiều trắc trở.

Báo Thái gây áp lực đội nhà, tán dương Công Phượng và đồng đội ảnh 5

Nữ võ sĩ mở hàng HCV cho Việt Nam ở SEA Games 29

Ở nội dung kiếm thuật của môn wushu, Thúy Vi thực hiện tốt bài thi, giành ngôi vô địch với 9,67 điểm. Đây là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ở SEA Games 29.