Tết Trung thu ở tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm nay, nhiều y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch sẽ không được đón “Tết của tình thân” trong đêm trăng bên gia đình. Để động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ, những món quà ý nghĩa đã được gửi tặng tuyến đầu chống dịch.

Mỗi năm, Tết trung thu là dịp đặc biệt ý nghĩa với mọi gia đình, các thành viên sẽ sum vầy hạnh phúc bên mâm cỗ đón trăng, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và hướng tới cuộc sống tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội đã và đang khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh “sinh ly tử biệt”.

Hơn ai hết, các y bác sĩ đang gác lại những hạnh phúc riêng tư, cống hiến hết mình nơi tuyến đầu chống dịch. Họ đang nỗ lực để đem bình yên, nụ cười và hạnh phúc trở lại với mọi người, chiến đấu chống COVID-19 với mục tiêu đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Tết Trung thu ở tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Không có đêm hội trăng rằm nhưng niềm vui Tết Trung thu nho nhỏ cũng được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hiểu được nỗi vất vả của các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, với mong muốn đem đến món quà bất ngờ, nhiều tổ chức hảo tâm và mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ những món quà chuẩn bị cho các y bác sĩ đón Tết trung thu như lời tri ân đến “chiến sĩ áo trắng”.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội cho biết: “Các y bác sĩ của bệnh viện đang cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TPHCM, trọng tâm là tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Điều trị COVID-19 quy mô 1.000 giường chuyển đổi công năng từ cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Năm nay, tất cả chiến sĩ đang tham gia công tác phòng chống dịch sẽ không được về nhà đón Tết trung thu”.

Thấu hiểu sự vất vả, khó nhọc và nguy hiểm chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư vì bình an của cộng đồng, nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ hơn 4.000 hộp bánh và các phần quà đến y bác sĩ.

Tết Trung thu ở tuyến đầu chống dịch ảnh 2

“Chúng tôi ưu tiên hàng đầu cho các anh chị đang làm nhiệm vụ ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, công tác tổ chức không thể thực hiện được nhưng 1.400 chiếc bánh đã được chuyển đến khoa dinh dưỡng, trao tới các y bác sĩ đang trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bánh trung thu đã được chuyển đến các khu lưu trú, khách sạn nơi y bác sĩ đang thực hiện 3 tại chỗ - ông Minh Hiển nói.

Tại khu vực nhà nghỉ, khu điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy một chiếc xe “dã chiến” của Chú Cuội – Chị Hằng đã chở quà trung thu di chuyển, gõ cửa từng phòng trao tận tay các y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Giữa lúc đại dịch còn nhiều diến biến căng thẳng, gây nhiều áp lực lên lĩnh vực điều trị, những chiếc lồng đèn đầy màu sắc cùng bánh trung thu xinh xắn đang đưa không khí trung thu đến với các “chiến sĩ” tạo luồng gió hưng phấn cho mọi người.

Chị Nguyễn Thị Huyền, khoa Giảm đau hiện đang tăng cường hỗ trợ tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khoa Bệnh Nhiệt Đới chia sẻ: “Mới ra trực đã được các bạn tình nguyện viên của Phòng Công tác Xã hội gõ cửa tặng đèn trung thu và bánh, chút không khí của ngày trung thu cũng là những khoảnh khắc tuyệt vời cho khu điều trị”.

Tết Trung thu ở tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Niềm vui từ những món quà nhỏ tiếp thêm năng lượng tích cực cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch

Ông Lê Minh Hiển chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng, những chiếc bánh trung thu không chỉ là món ăn đơn thuần về ẩm thực mà sẽ là món quà ý nghĩa động viên tinh thần y bác sĩ. Dù trong điều kiện khó khăn không được ở bên gia đình nhưng các anh chị vẫn có niềm vui đón Trung thu đầm ấm bên đông nghiệp ngay tại bệnh viện”.

Các mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình mang Tết trung thu đến tuyến đầu chống dịch đang mong các y bác sĩ “chân cứng, đá mềm” sớm ca khúc khải hoàn, chiến thắng dịch COVID để những tháng ngày sắp tới, mỗi ngày đều là Tết Trung thu – Tết của Tình Thân – Tết của Đoàn viên.

Tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7, hiện đang điều trị cho hơn 300 bệnh nhi dưới 16 tuổi. Nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện một mình, không có người thân đi cùng khi cả cha mẹ, ông bà đều đang điều trị hoặc cách ly ở nơi khác. Ngoài công tác chuyên môn, các y bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ đã tranh thủ ghép lồng đèn làm quà trung thu cho bệnh nhi. Ngày 19/9 những chiếc lồng đèn và bánh trung thu đã được bác sĩ trao tận tay các bệnh nhi, mang đến niềm vui bất ngờ cho những trẻ đang chịu nhiều thiệt thòi trong hoàn cảnh dịch bệnh.

MỚI - NÓNG