Trong buổi tập chiều qua, các fan của Chelsea thở phào khi thấy trung vệ Terry xuất hiện. Mặc dù tay trái vẫn phải bó chặt, nhưng đội trưởng Chelsea cho biết, anh đã cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.
John Terry bị chấn thương khá nặng ở khuỷu tay trái trong trận gặp Bolton cuối tuần trước. Tuy được trấn an không bị gãy tay, nhưng cả Terry và những ai quan tâm đến Chelsea đều hết sức lo lắng. Nếu Terry không kịp bình phục, Chelsea sẽ mất tấm lá chắn vững vàng nhất của mình trước khung thành thủ môn Cech.
Không chỉ vui mừng trước sự trở lại kịp thời của Terry, Chelsea còn thông báo, người đá cặp với Terry ở vị trí trung vệ là Carvalho cũng đã sẵn sàng thi đấu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha gặp một chấn thương lưng trong trận gặp Newcastle 10 ngày trước và đã không thể tham dự trận đấu cuối cùng của giải ngoại hạng.
Như vậy, cả hai trung vệ quan trọng nhất của Chelsea đều đã bình phục và sẵn sàng xung trận. Đội bóng của tỷ phú Abramovich đang trông đợi “một chiến thắng vĩ đại” ở Moscow, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử CLB lên ngôi tại đấu trường danh giá này.
Đức Minh
Theo Daily Mail