“TBN thậm chí còn phải xấu hổ!”

“TBN thậm chí còn phải xấu hổ!”
Dưới đây là bài viết của cây bút Steve Zacharanda đăng trên tờ Sabotagetimes về một trong những vấn đề gây khá nhiều tranh cãi: Liệu đội TBN hiện tại có phải là đội bóng hay nhất mọi thời đại hay không?

“TBN thậm chí còn phải xấu hổ!”

> Tây Ban Nha còn thống trị đến bao giờ?

Dưới đây là bài viết của cây bút Steve Zacharanda đăng trên tờ Sabotagetimes về một trong những vấn đề gây khá nhiều tranh cãi: Liệu đội TBN hiện tại có phải là đội bóng hay nhất mọi thời đại hay không?

Brazil năm 1970 mới là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời?
Brazil năm 1970 mới là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời?. Ảnh: Getty
 

Zacharanda đặt dưới góc nhìn phân tích về đội tuyển Brazil của năm 1970, cũng được mệnh danh là hay nhất mọi thời, để nói lên quan điểm của anh.

Bài báo viết: TBN là một đội bóng cực tốt, thậm chí là vĩ đại, nhưng thôi nào, vĩ đại nhất mọi thời ư? Alan Shearer đã nói như thế trong buổi bình luận chỉ vài phút sau trận chung kết, nhưng đội Brazil của năm 1970, với sự can đảm, sáng tạo và không hề biết sợ hãi hiểm nguy vẫn sẽ là một tiêu chuẩn mà tất cả các đội bóng đều hướng đến.

Đó là đội bóng vẫn là đại diện của thứ bóng đá thuần khiết, sau 40 năm, đối với rất nhiều người lần đầu tiên được xem bóng đá trên vô tuyến màu. Nhưng ngay cả vào thời điểm này, nếu bạn xem lại họ thi đấu, bạn vẫn sẽ thấy tài năng của họ tỏa sáng vượt thời gian.

Bạn sẽ trả tiền để xem đội nào chơi bóng? Đội tuyển TBN hiện tại hay những người Brazil cũ kỹ của 4 thập kỷ trước?

Đi tìm câu trả lời: Rất nhiều nhà phân tích có thể nói rằng TBN hiện tại vượt trội Brazil của thập niên 1970 vì thể lực và chiến thuật hiện đại, nhưng dù thế nào đi nữa, thì Pele và Jairzinho vẫn sẽ là những cầu thủ hay nhất mọi thời đại.

Giống như so sánh giữa BMW và Ferrari

Bởi vì dù bóng đá là nhắm đến chiến thắng, nhưng nó cũng bao hàm cả tính giải trí và hy vọng được chứng kiến những khoảnh khắc kỳ diệu.

Đó là đội Brazil không ngần ngại thử nghiệm những pha bóng điên rồ, và hai trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Pele ở World Cup 1970 lại là những cơ hội bị bỏ lỡ.

Ông đã thử tung ra một cú sút từ vạch giữa sân trong trận gặp Tiệp Khắc (cũ) và bóng đi chệch cột trong gang tấc. Và khoảnh khắc đẹp nhất của Pele ở VCK năm ấy là pha thả bóng để lừa qua thủ môn của Uruguay cũng đã không được chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề to tát cho lắm.

Bạn có thể tưởng tượng một cầu thủ TBN thực hiện những pha bóng táo bạo như thế, thậm chí là ở các trận vòng bảng và giao hữu, thay vì lại trung thành với những đường chuyền ở cự ly không quá 10 thước?

Đó giống như việc so sánh một chiếc BMW với một chiếc Ferrari cổ điển. Tất nhiên, BMW có hệ thống kiểm soát độ bám đường, điều hòa không khí tân tiến và máy nghe nhạc Ipod của Apple, có vẻ tiện nghi hơn những dòng xe cũ, nhưng Ferrari mới là biểu tượng vượt thời gian thực sự, mang nhiều giá trị tinh thần hơn, bất chấp tính công nghệ và độ tinh xảo có thua kém.

TBN là một đội bóng tuyệt vời, nhưng không thể là tuyệt vời nhất, và các nhà bình luận chỉ nên bộc lộ cảm xúc xoay quanh từ “tốt”, thay vì tạo ra ảo giác về họ. So sánh chiến thắng ở EURO và World Cup của TBN với cách mà Brazil lên đỉnh thế giới năm 1970 là hoàn toàn khập khiễng.

Brazil 1970 là vẻ đẹp mãi mãi không đối thủ

Đội bóng của Pele đã thắng tất cả các trận ở World Cup năm ấy, ghi đến 19 bàn trên hành trình đến vinh quang, một kỳ công không bao giờ có thể lặp lại. Và đừng quên rằng Brazil đã ghi một bàn thắng để đời vào lưới một trong những đội Italia mạnh nhất trong lịch sử (với đủ 11 người), pha lập công đẹp nhất trong lịch sử World Cup, theo phong cách tương tự Tiqui-taca hiện nay (họ không cho Italia chạm chân vào bóng cho đến khi lưới đội thiên thanh rung lên), nhưng uyển chuyển, mềm mại hơn và đi kèm những động tác đảo bóng, lắc hông đầy xúc cảm.

8 cầu thủ đã tham gia vào pha đập nhả và di chuyển được khởi phát từ sân nhà, cho đến khi Carlos Alberto ghi bàn từ một cú đại bác. Clodoaldo đã thực hiện hàng loạt những động tác kỹ thuật tinh xảo trước 4 cầu thủ Italia, rồi chuyền cho Rivelino, người thực hiện một cú chuyền “dọc dây” cho Jairzinho đưa bóng vào trong cho Pele, trước khi Vua bóng đá nhả nó vào khoảng trống mà Carlos Alberto đang băng lên. Cantona gọi đó là một trong những pha kiến tạo đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Có bao nhiêu những cậu bé và cả những cầu thủ trưởng thành thử bắt chước thực hiện cú đại bác của Carlos Alberto trong tình huống ghi bàn ấy?

Tôi không định “dìm hàng” TBN, bởi dĩ nhiên họ là đội hay nhất thế giới vào thời điểm này, nhưng làm ơn, hãy để cho cụm từ “hay nhất mọi thời đại” được ngủ yên. Tôi cược rằng chính bản thân các cầu thủ TBN còn thấy xấu hổ vì cái danh ấy.

TBN là vua của những trận đấu sạch lưới và thắng lợi 1-0, và là cỗ máy chiến thắng không thể ngăn cản. Nhưng chỉ cần xem một đoạn clip ngắn về Brazil năm 1970 trên Youtube thôi, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và được cung cấp một cái nhìn rất chóng vánh về tất cả những gì mà bóng đá có thể và nên là.

Theo Ban Cầm
Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.