Tây Ban Nha tưng bừng chào đón nhà vua mới

Chào nhà vua mới Tây Ban Nha
Chào nhà vua mới Tây Ban Nha
TP - Hàng chục ngàn CĐV đã đổ ra những trục đường chính của thủ đô Madrid trong sắc màu đỏ rực của quốc kỳ Tây Ban Nha và chờ đợi hàng giờ để chào đón những nhà vua mới của bóng đá thế giới thực hiện cuộc diễu hành chiến thắng trên chiếc xe buýt mui trần cùng chiếc cúp vô địch trên tay.

>> Biển người chào đón "tân vương" 

Chào nhà vua mới Tây Ban Nha
Chào nhà vua mới Tây Ban Nha.

Các nhà vô địch thế giới, bay về Tây Ban Nha hôm thứ hai, được tổ chức một chuyến diễu hành vòng quanh thành phố sau khi diện kiến Nhà vua Juan Carlos và Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero.

“Các bạn là biểu tượng cho thế hệ mới với những nỗ lực và tinh thần vượt qua mọi khó khăn để đi tới chiến thắng. Các bạn đã biến giấc mơ lớn nhất của chúng ta trở thành hiện thực”, vua Juan Carlos phát biểu tại cung điện hoàng gia khi tiếp đón đoàn quân chiến thắng.

Đám đông CĐV lèn chặt trong một khu vực gần sông Manzanares, nơi cuộc diễu hành chiến thắng kết thúc, đến nỗi BTC phải lên tiếng yêu cầu các CĐV giãn rộng khoảng cách để nhường đường cho các nhà vô địch tiến vào lễ đài trong vòng vây của lực lượng an ninh.

“Chúng tôi ở đây để tham gia vào một phần lịch sử bóng đá Tây Ban Nha”, Pedro, một CĐV 33 tuổi, hào hứng nói trong lúc chờ đón chiếc xe chở những nhà vô địch tại tượng đài Cibeles nổi tiếng ở thành Madrid. Quảng trường này cũng chính là nơi hàng trăm ngàn CĐV đã chứng kiến cú sút quyết định của Iniesta đưa Tây Ban Nha lần đầu lên ngôi vô địch thế giới qua màn hình khổng lồ tối chủ nhật.

Các cầu thủ đều mặc áo pull in dòng chữ “Vô địch thế giới” chạy ngang trước ngực, vẫy cờ, chụp ảnh, ghi hình đám đông CĐV cuồng nhiệt chào đón họ ken đặc hai bên đường và trên các ban công, trong tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ hàng trăm cặp loa cỡ lớn.

Cùng với vòng lăn bánh xe, các CĐV gọi tên các cầu thủ, từ thủ môn Iker Casillas tới Villa, và hô vang “Villa, Villa, Villa tuyệt vời” để cảm ơn chân sút xuất sắc nhất của Tây Ban Nha tại Nam Phi.

Tại khu vực lễ đài chính bên bờ sông Manzanares, lính cứu hỏa đã phải phun nước làm mưa giúp CĐV mát mẻ hơn trong thời tiết nóng nực, sẵn sàng cho lễ hội kéo dài suốt đêm.

Thực tế bầu không khí lễ hội tại thành Madrid đã bắt đầu từ thứ tư tuần trước, khi CĐV đổ ra đường ăn mừng thắng lợi của đội nhà trước tuyển Đức ở trận bán kết. Và trong bầu không khí cuồng nhiệt kéo dài, đã có hai người thiệt mạng sau trận chung kết, một ngã từ ban công còn người kia chết đuối dưới bể bơi trong lúc ăn mừng.

Thành công của đội tuyển Tây Ban Nha là một cú hích tinh thần rất lớn cho người dân Tây Ban Nha, giúp họ tạm quên đi nạn thất nghiệp chiếm tới 20% dân số, thâm hụt ngân sách và nợ nần của khối kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng Công nghiệp Miguel Sebastian hy vọng thắng lợi tại World Cup sẽ thu hút nhiều du khách tới Tây Ban Nha hơn, tương tự như Italia đã từng trải qua năm 2006, để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch.

MỚI - NÓNG