Tàu vỏ sắt chở dầu, nước ngọt bị lật trên đường vào cảng

TPO - Đang di chuyển vào cảng thì bất ngờ tàu bị lật, may mắn chủ tàu thoát ra ngoài an toàn. Sau một ngày, công tác cứu hộ đang diễn ra.  
Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 18/1, chiếc tàu vỏ sắt dài 19m chuyên cung cấp dầu, nước ngọt cho các tàu cá đi khai thác hải sản do ông Hoàng Văn Nhượng (khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển vào cảng Lạch Cờn bất ngờ bị lật úp. Rất may khi tàu bị lật, ông Nhượng đã thoát ra an toàn.

Nhận được tin báo, UBND phường Quỳnh Phương, Phòng Cảnh sát PCCC số 9 Công an Nghệ An, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương... có mặt tại hiện trường để tập trung ứng cứu, trục vớt con tàu.

Tàu vỏ sắt chở dầu, nước ngọt bị lật trên đường vào cảng ảnh 1 Hiện trường vụ việc.

Do vị trí tàu lật úp nằm sát cảng cá nước cạn cộng với khối lượng nước ngọt và dầu trong khoang tàu nhiều nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Chủ tàu dầu bị lật đã thuê 2 thợ lặn cùng một số ngư dân lặn xuống nước để tìm các vị trí móc nối, thắt dây thừng cột vào tàu để tàu bên cạnh kéo lên. Lượng dầu trên tàu đã được hút ra, tránh tình trạng tràn dầu ra biển.

Tàu vỏ sắt chở dầu, nước ngọt bị lật trên đường vào cảng ảnh 2 Công tác cứu hộ đang diễn ra.

Được biết, trước khi bị lật, chiếc tàu dầu này vừa bơm khoảng hơn 5.000 lít dầu và 20 khối nước ngọt vào hai khoang chứa riêng biệt để sau đó đi bán dầu, tiếp nước ngọt cho các tàu cá đi khai thác hải sản. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.