Tất bật xóm săn nhái đêm cận tết

Các tay săn nhái mang theo dụng cụ để bắt nhái.
Các tay săn nhái mang theo dụng cụ để bắt nhái.
Cận tết, các tay săn nhái ở vùng núi An Giang vẫn tất bật chạy đôn, chạy đáo kiếm tiền mua sắm quần áo, bánh trái mừng xuân.

Chạng vạng tối con đường vào ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, lại chộn rộn tiếng xe gắn máy cùng tiếng gọi nhau ơi ới đi soi nhái.

Xóm nhái có hàng chục hộ với gần trăm nhân khẩu sống bằng nghề soi nhái quanh năm.

Tư Trắng, một tay soi nhái khoe nếu ai soi giỏi 1 đêm bắt vài thiên nhái (1 thiên là 1.000 con) kiếm được bạc trăm, nhái bán lẻ 100 con là 14.000 đồng, cân bán ký 50.000 đồng/kg.

Tất bật xóm săn nhái đêm cận tết ảnh 1

Một cái vợt có thể chứa được 300 con nhái

Tất bật xóm săn nhái đêm cận tết ảnh 2

Nhái đầy trống vợt

Theo Tư Trắng, cận tết xóm nghề săn nhái lại sôi động vì lúc này lượng nhái tiêu thụ mạnh, lớp thì cân nhái sống bán cho những người câu cá, lớp thì bán nhái chết cho các lái dùng chế biến làm khô nhái.

"Gần đây giới thị thành rất khoái món khô nhái nên mặt hàng này đang đắt khách với giá từ 300.000-350.000 đồng/kg khô", Tư Trắng nói.

Trời về đêm càng lạnh thấu xương, bất chấp gió lạnh trên các cánh đồng vẫn nhấp nháy ánh đèn pin liên tục của dân săn nhái. Đến gần 1 giờ sáng, những người săn nhái lục đục kéo nhau về đếm nhái giao cho mối lái.

Tất bật xóm săn nhái đêm cận tết ảnh 3

Từ 23 giờ khuya trở về sáng các tay săn nhái mới tập trung về các điểm thu mua nhái

Tất bật xóm săn nhái đêm cận tết ảnh 4

Đếm nhái sống bán cho các điểm mua nhái

Thợ săn Bảy Cường làu bàu mấy ngày nay trời lạnh quá, trăng sáng nên nhái nhát người, cứ nhảy lung tung nên quơ vợt bắt khó hơn ngày thường. Tuy nói vậy nhưng Bảy Cường cũng bắt được trên 500 con nhái.

Bảy Cường nói tháng này đột ngột gió lạnh phát run, đi trên đồng trống gió thổi rát mặt nên soi nhái cực quá. Cận tết năm rồi do mối lái thúc giục và nài nỉ quá nên tới 25 tết nhiều người nể tình vẫn lội đồng đi soi nhái. Năm nay khô nhái hút hàng nên 27 tết mới được nghỉ ngơi, tuy vậy cũng không ai phàn nàn gì. Cận tết kiếm được đồng nào hay đồng nấy để mua bánh trái rồi áo mới cho con, tiền lì xì con cháu...

Theo Thanh Niên

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG