Ở tập 79, Chủ tịch Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) gặp riêng Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh). Ông bật khóc xin với Bí thư nếu có thể ở góc độ nào đó nhẹ tay với con trai mình là Trần Bạt (Chí Nhân). Ông vẫn tin con trai ông ở nhà ngoan ngoãn, không giấu bố điều gì. Ông tin với học vấn, đạo đức ông chuẩn bị cho con trai mình, Bạt có thể có cơ hội làm lại.
Tuy nhiên thực tế Trần Bạt chỉ ngoan trước mặt ông bố Chủ tịch tỉnh, sau lưng ông cậu ta làm không biết bao nhiêu việc sai trái, từ tình cảm tới lợi dụng chức vụ và quyền hạn.
Không riêng Trần Bạt, những kẻ tham nhũng trong bộ máy công quyền khác còn là Thông (Doãn Quốc Đam), Phó Giám đốc công an tỉnh Việt Thanh, Thủ trưởng cơ quan điều tra, ông Khôi (Bá Anh), Viện Phó Viện Kiểm sát. Giám đốc các sở Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính cũng không vô can trong liên minh ma quỷ giữa doanh nghiệp và quan chức, móc ngoặc để rút ruột tiền nhà nước, hòng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Ở cuối tập 79 Huy (Mạnh Trường) đã đặt nghi vấn về việc Trần Bạt (Chí Nhân) có thể cất giấu tiền ở chỗ người tình Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga). Huy (Mạnh Trường) và Thái, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra một lần nữa tìm tới quán của Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) để kiểm tra căn phòng. Trước đó, Bạt khai rằng cầm vali tiền đến phòng đặc biệt để đưa cho Vũ. Nhưng Vũ cũng không nhận, nói rằng mình ra về tay không.
Cả Huy và Thái đều nghi ngờ tiền hối lộ bị giấu trong căn phòng bí mật đó. Huy và Thái ngó nghiêng khắp nơi, cả hai còn lấy búa đập một số chỗ tường gỗ đáng ngờ. Huy chính là người tìm ra két sắt bí mật ẩn phía sau tấm gỗ ngụy trang, liền gọi Thái tới. Chiếc két này có thể còn chứa nhiều tài liệu mật khác.