Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin về tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 28/5, khiến người trực tiếp cưa bom là ông Lê Văn Minh (52 tuổi) chết tại chỗ. Nạn nhân may mắn sống sót là chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi), chị bị thương nặng khi đang nấu cơm trong bếp gần chỗ bom nổ.
Chị Phú được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt và cánh tay bên phải. Đặc biệt, tổn vùng mặt hết sức phức tạp do mảnh bom đã phạt mất hoàn toàn lỗ mũi, gò má, môi trên…
Theo bác sĩ Hành, sau khi được mổ cấp cứu, sắp xếp các phần mô cơ bị mất và chờ viết thương ổn định. Đến ngày 9/7 vừa qua, bệnh viện đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo để trả lại gương mặt cho bệnh nhân. Sau ca mổ kéo dài 12 tiếng đồng hồ, hiện sức khỏe chị Phú đã hoàn toàn ổn định, tinh thần sảng khoái với phần tháp mũi và má được tạo hình khá mỹ mãn.
Bác sĩ Lê Hành (trái) và bác sĩ Hoàng Bá Dũng - Trưởng khoa tai mũi họng tại buổi họp báo chiều 15/7. Ảnh: Quốc Ngọc.