Tản mạn về vợ và quả bóng

Tản mạn về vợ và quả bóng
TP- Quả bóng tròn và vợ... cũng tròn. Hai hai người đá chung quả bóng thì không mệt nhưng với vợ thì rất mệt.

Bóng ra ngoài sân thì được đưa vào ngay nhưng vợ ra khỏi nhà thì chưa biết lúc nào sẽ về!

Quả bóng vào chân cầu thủ thì sung sướng, và vợ cũng thế trong vòng tay chồng thì tươi như hoa.

Trọng tài quyết định quyền giao bóng, nhưng với vợ thì không ai quyết định được. Quả bóng luôn mang lại bất ngờ và vợ ta cũng thế! Ta có thể đá bóng mọi lúc, mọi nơi nhưng với vợ thì không thể.

Quả bóng ít màu sắc nhưng vợ thì rất nhiều. Quả bóng không nói nhưng hoạt động rất nhiều, với vợ thì ngược lại. Ta có thể “làm xiếc” với quả bóng  nhưng với vợ thì coi chừng.

Quả bóng được mọi người chuyền cho nhau nhưng với vợ thì điều đó không thể. Quả bóng sân nhà cũng như sân khách, nhưng với vợ thì điều đó luôn rạch ròi. Và cuối cùng trận đấu đẹp vì những bàn thắng thì vợ chồng hạnh phúc bằng những đứa con. 

MỚI - NÓNG