Tắm sông, bé trai 10 tuổi đuối nước thương tâm

Sau khi Trí mất tích, người dân tổ chức tìm kiếm; sau 12 tiếng mới tìm thấy thi thể *ảnh: TL
Sau khi Trí mất tích, người dân tổ chức tìm kiếm; sau 12 tiếng mới tìm thấy thi thể *ảnh: TL
TPO - Trong khi được nghỉ học, Trí cùng các bạn trong lớp đến sông Đá Đỏ vui đùa, tắm rửa thì bỗng bị nước cuốn trôi.

Sự việc xảy ra vào chiều 15/5, em Lê Anh Trí (SN 2008, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và các bạn trong lớp nghỉ học để các thầy cô giáo làm điểm. Tranh thủ thời cơ này, Trí và một số bạn bè rủ nhau lên thôn Đá Đỏ, xã Kai Kinh, huyện Hữu Lũng tắm sông.

Không may, Trí trượt chân và bị nước cuốn trôi mất. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người tìm kiếm cứu vớt nhưng không thấy. Đến sáng nay (16/5) thi thể Trí được tìm thấy cách hiện trường vài trăm mét.

Hoàn cảnh gia đình Trí khá éo le. Bố mẹ em ly hôn đã lâu trong khi mẹ đã lập gia đình mới còn bố Trí vì mưu sinh đi làm thợ xây ít khi về nhà. Trí được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Gia đình em thuộc hộ nghèo ở xã Hồ Sơn.

Sau khi tiếp nhận thi thể em Lê Anh Trí; gia đình tổ chức tăng lễ cho em trong nỗi tiếc thương của thầy cô, bạn bè và bà con xóm làng.

MỚI - NÓNG