Tấm lòng người Sài Gòn

Tấm lòng người Sài Gòn
Sĩ tử đang vào đợt thi cuối của kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay. Chưa bao giờ sĩ tử lai kinh ứng thí lại được cả xã hội quan tâm, chăm sóc như vài năm trở lại đây.

Tấm lòng người Sài Gòn

> Lặn lội thân cò chốn kinh kỳ
> Phát 1.500 suất cơm miễn phí cho thí sinh

Sĩ tử đang vào đợt thi cuối của kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay. Chưa bao giờ sĩ tử lai kinh ứng thí lại được cả xã hội quan tâm, chăm sóc như vài năm trở lại đây.

Chú Nguyễn Minh Chiêu (đứng) với sĩ tử bốn phương được chú và bà con trong xóm cưu mang. Ảnh: Hữu Công
Chú Nguyễn Minh Chiêu (đứng) với sĩ tử bốn phương được chú và bà con trong xóm cưu mang. Ảnh: Hữu Công.

Đặc biệt ở TP.HCM, mỗi dịp thi cử, khi các bạn trẻ khắp nơi đổ về là người Sài Gòn lại dang tay giúp đỡ, một phong cách rất phương Nam của người miền Nam (dù thật ra nhiều người trong số này nói đủ giọng Bắc, Trung, Nam). Cùng với phong trào rầm rộ Tiếp sức mùa thi của các bạn trẻ, họ cũng là một lực lượng quan trọng tiếp sức mùa thi cho sĩ tử.

Đã bốn năm nay, đến mùa các sĩ tử lên đường “chiến đấu” thì chú Nguyễn Minh Chiêu (Q.Tân Bình) lại xắn tay vào cuộc tiếp sức. Vợ chú qua đời bảy năm trước vì bệnh ung thư, ba người con giờ đã trưởng thành và có sự nghiệp ổn định, chú Chiêu dành hẳn phần đời còn lại của mình cho công tác từ thiện.

Năm nay bà con trong xóm cho mượn chín ngôi nhà trải khắp các quận 11, 12, Tân Bình và Tân Phú. Những ngày cao điểm chú dậy từ 4g sáng tất bật lo chuyện ăn, ở, đi lại cho các sĩ tử ở chín ngôi nhà này đến 12g khuya mới về đến nhà. Chú Chiêu tâm sự: “Tôi đưa cháu gái mình đi thi, đến cổng trường thấy các em đi thi không có người thân ở thành phố vật vạ khổ quá nên về bàn với bà con khu phố giúp các em”. Đó là chuyện từ bốn năm trước và chú duy trì tới mùa thi này. Trong hai đợt thi đại học năm nay, chú Chiêu cùng bà con đã giúp đỡ chỗ ăn, chỗ ở miễn phí cho trên 1.000 thí sinh

Còn cô Minh Nguyệt - cũng ở Q.Tân Bình - một hôm tình cờ gặp các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi trước cổng nhà, cô nhiệt tình tiếp nhận sáu thí sinh về ở miễn phí. Trong đợt thi thứ hai, cô Nguyệt cũng là người lo chuyện ăn uống cho 30 thí sinh khác.

Còn cụ Trí - 82 tuổi, hôm 8-7 đã dậy rất sớm, tranh thủ ra công viên Lê Thị Riêng tập thể dục nhanh để về chờ các sĩ tử đến. “Hồi sớm mai giờ bác ngồi chờ mãi, sợ tụi nhỏ đến mà không biết đường đi lạc thì tội” - cụ nói. Cách đây khoảng nửa tháng, các sinh viên tiếp sức mùa thi gõ cửa nhà hỏi chỗ ở cho các sĩ tử, cụ đồng ý ngay.

Trong căn nhà ở đường Thất Sơn, Q.10, từ nhiều năm nay bà con đồng hương miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên...vẫn hay đưa con vào ở nhờ nhà cụ Trí mỗi kỳ thi đến. Năm nay ông cụ “tiếp sức” cho bốn thí sinh.

Phần dì Sen (65 tuổi) than thân trách phận:”Không bệnh lúc nào lại bệnh ngay lúc này”. Số là gần đến ngày các sĩ tử vào ở nhờ nhà dì đi thi thì dì... bị cao huyết áp, giờ đang nằm viện. Dì Sen sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở hẻm Lê Đại Hành, Q.11 vì hai con đều có gia đình riêng. Ngôi nhà khiêm tốn nên chỉ tiếp sức được hai thí sinh vào cùng ăn cùng ở với dì: “Mình giàu thì mấy cháu ăn giàu, mình nghèo thì cùng ăn nghèo vậy, có chi đâu. Tụi nó cũng chỉ ở với mình được dăm ba bữa rồi về quê thôi mà” - dì Sen nói. Nhưng điều làm dì phải khổ sở mấy ngày nay là “vì bệnh tật mà phải thất hứa với sắp nhỏ”. Dì nghẹn ngào, chậm nước mắt: “Tôi thấy mình giống như hứa lèo!”...

Và dì khóc thiệt. Ôi trời, tấm lòng người dân Sài Gòn với các bạn trẻ hiếu học là vậy đó, dù nhiều người trong số họ nghèo khó và chữ nghĩa không bao nhiêu!

Theo Hữu Công
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG