Tầm gửi, kí sinh

Tầm gửi, kí sinh
TP - Thiệt đã! Càng ngày tui càng thấy báo chí tính chiến đấu càng cao...

> Vụ ‘đại gia’ 24h: Nhiều sai phạm, thanh tra vào cuộc?
> 24h - "kẻ ký sinh" trên lưng báo chí

-Ông nói như đúng rồi! Ông không thấy tại nhiều hội nghị phòng chống tham nhũng, nhiều người đánh giá có đến gần chín mươi phần trăm vụ việc là nhờ báo chí phát hiện à?

-Thì dzậy! Tui cũng nghe đâu ở một vài nước phát triển người ta coi báo chí là quyền lực thứ tư, sau lập pháp, tư pháp và hành pháp...

-Thiệt dzậy hả? Tui nghĩ dzầy, hổng cần xếp hạng thứ mấy, cứ vì người dân, đứng về người dân chống lại cái ác, cái xấu, luôn vì lợi ích chung là mãi được tôn vinh thôi...

-Hay! Ông cũng lại nói như đúng rồi! Nhưng dạo này tui đâm ra phân vân.

-Ông phân vân chuyện chi?

-Tui có chút hoài nghi liệu báo chí dạo này có còn nguyên tính chiến đấu?

-Cắc cớ làm sao mà ông hoài nghi dzậy?

- Tui nghĩ câu các cụ xưa, dao sắc không gọt được chuôi. Na ná như bóng tối dưới cột đèn đường ấy...

-Cụ thể đang xảy ra chuyện chi mà ông bỗng dưng viện các câu danh ngôn, thành ngữ dzậy?

-Thì chuyện cả làng báo đang la ồi ồi là bấy lâu nay họ đang bị mấy kẻ sống tầm gửi trên công sức lao động của hàng chục ngàn nhà báo chuyên nghiệp...

-Có chuyện đó à? Dzậy lúc đó sao các tờ báo hổng dùng sức mạnh của mình nhổ bật các loài tầm gửi đó đi?

- Lúc đó họ định nhổ loài tầm gửi đó thật, nhưng nó như loài phù thuỷ biến hình ấy, đang là loài thực vật nó chuyển sang động vật...

-Nó thành con gì?

-Con kí sinh! Ông biết hông, giống kí sinh này nó hút mồ hôi, nước mắt, công sức của cả làng báo chân chính 24/24 giờ khiến nhiều tờ báo rã rời, kiệt sức...

-Tui nghĩ đến nước này chỉ còn cách phải xài kháng sinh liều cực cao mới trị được thôi. Ông nhớ tư vấn làng báo giùm tui nha! Họ có mạnh dân mới được nhờ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG