Tạm biệt

Tạm biệt
TP - Nếu như Ngọn lửa tâm hồn đã hoàn thành sứ mệnh nhóm lửa cho những ngày đầu SEA Games 25, thì trong lễ bế mạc diễn ra tối qua (18-12), bài hát Tạm biệt SEA Games 25 vang lên nhiều lần như một điệp khúc chia tay, lacọn (tạm biệt) Vientiane, bùi ngùi và bịn rịn.
Tạm biệt ảnh 1
Lễ bế mạc SEA Games 25. Ảnh: TTXVN

Lacọn SEA Games, tạm biệt Champi - Champa. Chia tay nhưng tình cảm vẫn còn mãi khắc sâu trong lòng, còn mãi vương vấn trong tâm hồn về những ngày hội ngộ. Những lời tạm biệt đầy lưu luyến được các ca sĩ Lào và ca sỹ đến từ các quốc gia trong khu vực thể hiện.

14 giọng hát nổi tiếng được BTC SEA Games mời biểu diễn trong lễ bế mạc. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương của VN, trước khi thể hiện những ca từ lưu luyến thì hôm kia đã khóc thật nhiều vì trực tiếp chứng kiến U23 VN thua trận chung kết cũng tại ngay địa điểm này.

SEA Games 25 khép lại sau 10 ngày tranh tài. Dù đã xảy ra một số trục trặc do những bỡ ngỡ trong khâu tổ chức, về chuyện muôn thuở trọng tài... nhưng nhìn chung SEA Games 25 đã để lại khá nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham dự. Có thể nói đây là kỳ tranh tài thấm đẫm chất mộc mạc chân quê trong lịch sử SEA Games.

Lào đã cố gắng vượt bậc để có một kỳ SEA Games thành công với sự giúp đỡ to lớn của nhiều quốc gia trong khu vực và châu Á.

Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức SEA Games, đồng thời hỗ trợ Lào xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia. Trung Quốc giúp Lào xây sân vận động chính, Nhật Bản và Hàn Quốc giúp Lào xây dựng các nhà thi đấu võ thuật, còn Thái Lan hỗ trợ xây sân quần vợt...

Sau những ngày tranh tài, giờ các đoàn gặp lại nhau để nói lời chia tay tại chính nơi họ đã tham dự lễ khai mạc - SVĐQG Lào. Pháo hoa được bắn sáng bầu trời thủ đô Vientiane.

Trong bầu không khí lễ hội và âm hưởng của nhạc truyền thống Lào, đại diện các đoàn mang quốc kỳ của mình sát cánh bên nhau bên dưới đuốc SEA Games, thắp sáng tinh thần thể thao Đông Nam Á.

Đại diện chủ nhà Lào trao cờ SEA Games cho Indonesia - nước chủ nhà của Đại hội lần thứ 26 vào năm 2011.

Lễ bế mạc không mang không khí tưng bừng, sôi động mà chìm đắm trong những âm thanh lắng dịu, êm ả, gợi sự lưu luyến nhớ nhung. SVĐQG Lào lại trở thành bức tranh đa sắc màu với màn laser và pháo hoa rực rỡ.

Trong giai điệu du dương, màn múa Hẹn gặp lại SEA Games như một lời chia tay bịn rịn, tạm biệt đất nước Chămpa và hẹn kỳ hội ngộ vào hai năm tới tại đất nước Vạn đảo Indonesia.

MỚI - NÓNG