Tài xế taxi nghi bị cướp giết dã man là con trai duy nhất trong gia đình

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Theo công an ở địa phương nơi anh Duy (nạn nhân nghi bị cướp sát hại gần sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội) sinh sống là người chăm chỉ, hiền lành và chưa có tiền án tiền sự cũng không có điều tiếng gì. Ngoài ra nạn nhân cũng là con trai duy nhất trong gia đình.

Sáng 30/1, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Huy Giới – trưởng công an xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) cho hay, ngay khi nhận được tin tài xế taxi Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú xã Quang Tiến) nghi bị cướp cứa cổ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối 29/1, công an xã đã xuống nhà nạn nhân ngay trong đêm để tìm hiểu thông tin về nhân thân.

Ông Giới cho biết, nhà anh Duy có hoàn cảnh cũng khó khăn. Nạn nhân đã có vợ và con gái, hiện vợ Duy đang mang thai khoảng 3-4 tháng, dự kiến sẽ sinh con trai.

“Anh Duy ở chung với bố mẹ và là con trai duy nhất trong gia đình, ngoài ra còn chị và em gái. Ở  địa phương anh Duy được đánh giá là chăm chỉ, hiền lành và chưa có tiền án tiền sự cũng không có điều tiếng gì." – ông Giới nói.

Cũng theo tìm hiểu của vị trưởng công an xã, anh Duy trước đó có lái xe cho người bác sau đó nghỉ và chuyển sang làm việc cho hãng taxi Linh Anh.

"Theo tôi nắm được thì ngày hôm xảy ra tai nạn, lúc 5h anh Duy trở về nhà sau đó nhận được điện báo có khách chờ ở gần Đại học Thủ đô cách thị trấn Sóc Sơn khoảng 3km và đã trả khách. Tuy nhiên, có thể sau đó trên đường về thì gặp nạn"- ông Giới thông tin.

Như tin đã đưa, khoảng 20h ngày 29/1, trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Người dân phát hiện nam tài xế được cho là điều khiển xe taxi mang biển số 30A - 909.XX hãng Linh Anh chạy ra từ khu vực chiếc xe, trên cổ có vết thương chảy nhiều máu.

Khi tài xế chạy được vài mét thì gục gã xuống đất, máu chảy lênh láng, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

MỚI - NÓNG