Tài xế Grab bị chém khi đón khách trước bến xe miền Tây

Tài xế Grab đứng đón khách trước bến xe miền Tây (TP.HCM) thì bị một thanh niên cầm dao đuổi chém trọng thương ở tay. Nạn nhân bị mất nhiều máu phải nhập viện.

Tối 29/5, anh Trần Hưng (29 tuổi, ngụ quận 6, chạy Grab, đã đổi tên) đang đứng đón khách trước bến xe miền Tây (phường An Lạc, quận Bình Tân) thì bị một thanh niên cầm dao đuổi chém.

Anh Hưng đưa tay lên đỡ thì bị trúng dao, chảy nhiều máu. Nạn nhân cố gắng bỏ chạy và lái xe đến bệnh viện Triều An băng bó.

Tài xế Grab bị chém khi đón khách trước bến xe miền Tây ảnh 1

Anh Hưng bị chém trọng thương ở cánh tay.

Theo một phụ nữ bán nước gần đó, thời điểm trên bà thấy một thanh niên cầm dao đuổi chém, còn người chạy Grab thì sợ hãi, đưa tay lên đỡ và bỏ chạy.

Nạn nhân kể, kẻ gây án có dáng gầy, cầm dao chạy bộ. Những người xung quanh sợ hãi, bỏ chạy khi thấy người này quá hung hăng.

Đại diện Bệnh viện Triều An cho biết anh Hưng bị chém ở bàn tay trái, vết thương dài 6 cm, mất nhiều máu. Nạn nhân đã được các bác sĩ băng bó và cho xuất viện ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, điều tra vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.