Tai nạn thảm khốc 7 người chết ở Vĩnh Phúc: Tang thương trùm xóm nhỏ

Tai nạn thảm khốc 7 người chết ở Vĩnh Phúc: Tang thương trùm xóm nhỏ
TP - Chiều 27/3, con đường dẫn vào ngõ nhỏ tại thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) phủ kín cờ tang. Tiếng gõ mõ, kèn đám kéo dài não nề từ đầu ngõ đến gần cuối ngõ.

Từng tốp người đầu đội khăn trắng đi bộ dọc ngõ viếng lần lượt từng nhà. Trong số 7 nạn nhân tử vong, 3 người là anh em họ hàng, còn lại là hàng xóm của nhau. Ngồi tiếp chúng tôi trước sân nhà, ông Nguyễn Như Phú (cháu nạn nhân Nguyễn Thị Lập) kể lại, lúc đó ông đang cùng mọi người chuẩn bị đưa quan tài của người chú họ lên xe ô tô thì thấy chiếc xe khách đang hướng về phía đoàn người. Ông vừa hô hoán, vừa xua tay cảnh báo trước lái  xe khách. Đến khi chiếc xe lao thẳng vào đoàn người ông mới nhảy ra khỏi xe ô tô chở quan tài theo phản xạ. Ông Phú khẳng định: “Lúc này sương mù không dày lắm, đèn đường rất sáng, nên không thể có chuyện tài xế xe khách không nhìn thấy gì mà gây tai nạn như một số thông tin ”.

Sau khi xe  khách đâm vào đoàn người thì tiếp tục chạy thêm khoảng 100m, mọi người hô hét thì  mới thấy dừng lại. “Chúng tôi chạy lên đầu xe thì không thấy lái xe đâu nữa. Trên xe có khoảng chục người, nói tài xế đã bỏ chạy, tất cả rất hoảng loạn. Do quá nhiều người bị thương nên chúng tôi quay lại  để đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo cơ quan công an ”, ông Phú nói.

Đối diện nhà nạn nhân Nguyễn Thị Lập  là đám tang của một gia đình khác cùng trong dòng họ. Ông Nguyễn Văn Trung (40 tuổi), một người trong dòng họ của nạn nhân cho biết vẫn chưa khỏi choáng váng: Tai nạn diễn ra trong tích tắc, khi mọi người kịp nhận ra đã thấy người bị nạn nằm rải rác khắp đoạn đường dài khoảng 20m. Nhiều người hoảng loạn gào thét rồi ngất đi.

Đau lòng nhất là trường hợp anh  Nguyễn Văn Đảng (SN 1989). Anh Đảng là người trẻ tuổi nhất trong số 7 nạn nhân tử vong, chưa có gia đình và hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tại ngôi nhà cấp 4 của gia đình Đảng, một tấm bạt màu xanh được dựng tạm trước sân, cùng với đó là vài bộ bàn ghế để mọi người đến chia buồn. Chiếc quan tài đặt sẵn ở hiên nhà, với khói hương nghi ngút đang chờ thi thể anh Đảng chuyển về nhà để người thân làm thủ tục mai táng.

“Đảng làm thợ xây và rất nhiệt tình, ai có công việc nhờ, Đảng đều giúp đỡ. Gia đình  hoàn cảnh, mẹ của Đảng là bà Hòa cũng vừa gặp tai nạn giao thông cách đây gần 2 tháng và phải xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị. Đến nay tuy đã xuất viện nhưng bà Hòa vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Người thân phải đưa bà Hòa sang nhà cậu để lo hậu sự cho Đảng và chưa dám nói với bà về cú sốc này”, một người họ hàng của Đảng cho hay.

Tai nạn thảm khốc 7 người chết ở Vĩnh Phúc: Tang thương trùm xóm nhỏ ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Thắng

Xe khách tăng tốc trước khi tai nạn

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ tai nạn kể trên đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của lái xe khách. Theo lời khai ban đầu cuả tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976, trú thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội),xe khách BKS 27B-003.43   bắt đầu xuất phát từ Điện Biên lúc 17h45 ngày 26/3, để di chuyển đến Vĩnh Phúc. Trên xe lúc này có tài xế Phú và một phụ xe là Ngô Văn Vinh (SN 1991, trú xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Lái xe Phú cho biết, trên cung đường di chuyển từ Điện Biên về Vĩnh Phúc xe dừng lại 2 lần ở Sơn La và đến khoảng 5h30 ngày 27/3, xe khách di chuyển đến địa phận xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và gây tai nạn. Về hành trình xe di chuyển, Phú cho biết, khoảng 21h ngày 26/3 sau khi dừng xe để ăn tối, Phú để Vinh lái xe. Đến khoảng 1h30 ngày 27/3, thì Phú tiếp tục cầm lái đến khi gây tai nạn. Ngay khi gây tai nạn, Phú bỏ xe lại hiện trường để về nhà ở Sơn Tây.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn này, ngày 27/3, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đoạn đường xảy ra tai nạn “có đầy đủ biển báo giao thông”. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có buổi làm việc với các đơn vị tại Vĩnh Phúc. Ông Hùng nhấn mạnh cần xử lý vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan đặc biệt là đơn vị kinh doanh vận tải quản lý chiếc xe là Cty Long Giang ( Điện Biên). “Theo thiết bị giám sát hành trình, tốc độ thời điểm gây tai nạn là 78km/h, trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/h. Như vậy có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn” - ông Hùng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân không may tử vong và động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn giao thông; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phó Thủ tướng  cũng đề nghị khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt cần xác minh trách nhiệm lái xe, chủ xe gây tai nạn giao thông, kiểm tra ma tuý và chất kích thích thần kinh trong máu của lái xe. Khẩn trương tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, loại khỏi đội ngũ những lái xe dương tính với ma tuý. Tiếp tục rà soát, đánh giá phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam để xác định và xử lý toàn bộ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ và đường địa phương trên địa bàn tỉnh…

Một người dân cho biết tại ngã tư này thời gian qua đã  xảy ra 5 vụ tai nạn. “Đây là tuyến đường học sinh thường xuyên qua lại nhưng chúng tôi đã kiến nghị xã nhiều lần vẫn không thấy lắp biển cảnh báo, đèn xanh đèn đỏ”, người này nói. Theo ông Ngô Văn Chiến – Phó Chủ tịch xã Trung Nguyên, UBND xã kiến nghị lên huyện để lắp đèn và biển báo giao thông nhưng đến nay vẫn chưa triển khai do chưa được xét duyệt.

MỚI - NÓNG