Tác giả bức ảnh 'sinh nhật khi chỉ còn 1% sự sống' nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Phan Văn Đức trong một chuyến tình nguyện vùng cao
Phan Văn Đức trong một chuyến tình nguyện vùng cao
TPO - 28 tuổi, Phan Văn Đức - Phó chủ tịch Hội LHTNVN xã Bình Trị, Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm, xã Bình Trị (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) lựa chọn cách để thanh xuân của mình ý nghĩa là sẻ chia, tình nguyện vì cộng đồng. Đức vừa trở thành một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020.

Bức ảnh khó quên

Đó là bức ảnh Phan Văn Đức chụp buổi tiệc sinh nhật của cô gái Đặng Lê Huỳnh Trang (18 tuổi, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình). Cô gái nằm bất động trên giường, xung quanh là người thân, bạn bè.

Bánh sinh nhật, những bó hoa, quà được chuẩn bị sẵn nhưng mắt ai cũng rưng rưng nhìn cô gái nằm bất động. Trang bị xuất huyết não, bác sỹ tiên lượng xấu, chỉ còn 1% sự sống, bệnh viện trả về để lo hậu sự. Ngày cô gái được đưa từ TP. HCM về quê cũng cận ngày sinh nhật. Phan Văn Đức cùng nhóm bạn bè, người thân của Trang tổ chức sinh nhật sớm cho em vì sợ điều không hay xảy ra.

Tác giả bức ảnh 'sinh nhật khi chỉ còn 1% sự sống' nhận giải thưởng Lý Tự Trọng ảnh 1 Bức ảnh sinh nhật của Trang lúc nằm trên giường bất tỉnh do Phan Văn Đức chụp gây xúc động nhiều người

Ba của Trang, anh Đặng Quốc Tuấn nói lúc đó cả nhà cũng không ai còn tâm trí đâu nghĩ đến sinh nhật cháu nữa, bác sỹ nói vậy nên ai cũng xót xa, người thân thì đi hỏi để lo chuyện hậu sự.

Nhưng sau tiệc sinh nhật, điều kỳ diệu xảy ra. Sau khi thắp nến mừng sinh nhật tuổi 18 của con gái, người cha bước lại hỏi ngồi cạnh nắm tay con gái, hỏi “con có biết mọi người đang tổ chức sinh nhật cho con không”. Bất ngờ bàn tay cô gái cựa quậy, nắm chặt lấy tay ba. Ngỡ ngàng và vui mừng, anh Tuấn hỏi tiếp, con có muốn ba mẹ đưa ra Huế để chữa bệnh không, Trang tiếp tục nắm chặt, sau đó gật đầu 3 cái.

Niềm hy vọng được thắp lên. Ngay sau buổi tiệc sinh nhật vội, gia đình đưa Trang lên xe để ra Huế chữa trị.

Những hình ảnh và status cập nhật về sức khỏe của Trang do Phan Văn Đức chụp và chia sẻ đã lan tỏa khiến nhiều người cảm động. Các mạnh thường quân, báo chí biết đến giúp gia đình trong cơn hiểm nghèo. Điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến, khi cô gái từ cõi chết trở về trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Không chỉ riêng câu chuyện của Trang, rất nhiều những câu chuyện, mảnh đời được chàng trai 28 tuổi này giúp đỡ nhờ những câu chuyện chân tình trên trang facebook cá nhân.

Hạnh phúc là khi biết... cho đi

Tuổi trẻ mỗi người có những lựa chọn khác nhau. Với Đức, những chuyến phượt lên vùng cao, cõng những món quà cho trẻ em, đồng bào vùng xa xôi nghèo khó là khi thấy ý nghĩa của thanh xuân mình.

Tác giả bức ảnh 'sinh nhật khi chỉ còn 1% sự sống' nhận giải thưởng Lý Tự Trọng ảnh 2 "Sống biết sẻ chia để thanh xuân có ý nghĩa" - Phan Văn Đức

“Riêng với tôi thanh xuân là tháng ngày khoác lên mình màu áo xanh thanh niên tình nguyện và những chuyến đi thiện nguyện vùng cao. Là một người đoàn viên, một chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện, hằng tháng tôi kết nối mạnh thường quân khắp mọi miền Tổ quốc để thực hiện các chương trình thiện nguyện vùng cao” – Đức viết trong bài dự thi "Cán bộ Đoàn và những câu chuyện đẹp".

Từ mong muốn tình nguyện chia sẻ với cộng đồng, CLB Kết nối yêu thương của Đức giờ đã có 50 thành viên. Mỗi tháng, các thành viên thực hiện 1 chuyến thiện nguyện vùng cao. Những món quà đôi khi là chiếc áo ấm, bánh kẹo hay sách vở mà cả nhóm kêu gọi và quyên góp lại của các mạnh thường quân. “Cách làm của mình là công khai, tường minh mọi khoản. Từ đó để các mạnh thường quân yên tâm đã đặt niềm tin đúng chỗ, còn các tình nguyện viên (TNV) cũng cố gắng vì một điểm đến cuối cùng là có thể giúp được phần nào đó, ít nhất là đem được niềm vui, ấm áp cho đồng bào vùng cao”, Đức chia sẻ.

Mỗi chuyến đi đều để lại những kỷ niệm, cảm xúc khác nhau. Có một điều đặc biệt khiến chàng 9X xứ Quảng đặc biệt ấn tượng đó là đôi mắt vùng cao. Những đôi mắt biết nói. Đôi mắt khát khao sự no ấm, khát khao đến trường. Đôi mắt ấy cũng biết cảm ơn.

Tác giả bức ảnh 'sinh nhật khi chỉ còn 1% sự sống' nhận giải thưởng Lý Tự Trọng ảnh 3 Những ánh mắt vùng cao ám ảnh chàng trai 9X xứ Quảng. Ảnh Phan Văn Đức

Đức kể, những ngày đầu xuân 2020, cả nhóm có tại điểm trường thôn 4 (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) tổ chức chương trình "Khai Xuân vùng cao”. Đây là chuyến đi...nhớ đời nhưng cũng ăm ắp kỷ niệm. Hơn 4 giờ đồng hồ vượt đường núi, lại thêm gặp trời mưa khiến cả hội ì ạch trượt ngã. Có lúc cảm thấy như không đủ sức để đi tiếp nhưng cứ nghĩ tới bà con đang đợi mình nên cả nhóm động viên nhau càng phải cố gắng để đến đích. Đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ, dù trời mưa. Lũ trẻ trong bộ quần áo lấm lem, chân không mang dép chạy quanh nhóm thiện nguyện.

“Nhìn những đôi mắt tròn long lanh như muốn nói điều gì. Trong lúc trao quà cho mọi người tôi bắt gặp một ánh mắt của một đứa trẻ 5 tuổi, nó nhìn chằm vào những bạn TNV, nhìn những chiếc bánh cây kẹo, dưới cơn mưa lạnh tôi hỏi con muốn gì chú giúp con, nó sợ sệt không nói. Tôi chạy lấy một chiếc áo ấm choàng cùng gói bánh kẹo đưa cho cậu bé. Ăn xong, cậu bé quay lại lí nhí nói con cảm ơn chú. Nghe xong những lời nói ngập ngừng của em bé tôi cảm thấy vui làm sao khi niềm vui đã đặt đúng chỗ”, Đức nhớ lại. Trên đường về, nhóm tình nguyện gặp từng tốp người đi bộ dọc hai bên đường đưa tay lên vẫy chào cùng cặp mắt đầy trìu mến. Những đôi mắt như muốn nói lời cảm ơn.                                                                                                           

Phan Văn Đức tâm sự: “Trong mỗi chuyến đi, hình ảnh đôi mắt của người già và trẻ em luôn được đoàn chúng tôi ghi lại, những đôi mắt đen tròn long lanh mang một nét đẹp của người vùng cao. Nhìn những đôi mắt ấy tôi cảm thấy thương và tự hứa sẽ phấn đấu hơn nữa để giúp họ nhiều hơn thế, vì quan niệm của tôi "Cứ cho đi cuộc đời sẽ cho bạn nhiều hơn thế”.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.