Ngày 31/8, Tòa án nhân dân huyện Tứ Xuyên đã mở phiên tòa xét xử vụ án tai nạn giao thông mà một trong 3 nạn nhân là mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng Đàm Tùng Vận. Bà đã chết sau 23 ngày kể từ khi nhập viện. Vào ngày xét xử, Đàm Tùng Vận đã ngẹn ngào: "Tôi là con gái duy nhất của nạn nhân Hoàng. Tôi đang chữa bệnh hàng ngày, giữ tinh thần thoải mái và chấp nhận sự thật rằng mẹ đã ra đi. Ngày nào tôi cũng nhớ mẹ. Tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi sợ có thêm nhiều bằng chứng nữa lại xuất hiện. Đã một năm 8 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc. Trong hơn một năm trở lại đây, tôi chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi chân thành nào từ phía bên kia. Là người thân trong gia đình, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi mong có thể giải quyết công bằng cho mẹ tôi theo pháp luật. Hãy đưa ra một phán quyết công bằng, và bạn nên bị trừng phạt nếu làm sai điều gì đó."
Sau phiên tòa, Đàm Tùng Vận ôm hôn và cổ vũ bố bên ngoài tòa án. Trong ảnh, bố của cô gầy gò khiến cư dân mạng xót xa. Đàm Tùng Vận đã vượt qua những biến cố và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong giới giải trí Hoa ngữ. Hiện tại, nữ diễn viên đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ với vai diễn Lý Tiêm Tiêm trong bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà đóng cùng Tống Uy Long và Trương Tân Thành.



