Suýt hủy hôn vì mẹ chồng cấm mặc váy cưới hở lưng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nhận lệnh cấm của mẹ chồng, H.L chán nản, thất vọng thậm chí từng đòi hủy hôn.

Trong chuỗi những việc phải làm để chuẩn bị lễ cưới thì việc đi thử váy cưới chiếm không ít công sức của cô dâu chú rể, vừa đắn đo làm sao để trở nên long lanh nhất trong ngày trọng đại, vừa muốn được lòng trong mắt người thân. Không ít cặp đôi đã phải “vò đầu bứt tai” để tìm được chiếc áo cưới phù hợp cho mình. Dưới đây là một số câu chuyện bi hài có thực của một số cô dâu được phóng viên ghi lại.

Suýt hủy hôn vì mẹ chồng cấm mặc váy cưới hở lưng

H.L (Giải Phóng, Hà Nội) 27 tuổi, kết hôn tháng 8/2014. Dù đám cưới đã qua gần một tháng nhưng dường như H.L vẫn không giấu nổi cảm xúc khi kể về câu chuyện thử váy cưới của mình. Chồng tương lai của cô là con của một gia đình có truyền thống gia giáo. Từ khi đồng ý về nhà anh làm dâu cô đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt với sự khắt khe của gia đình chồng.

H.L còn nhớ mãi "sự tích sợi miến" mà chị dâu từng kể với ngầm ý dặn dò cô trước khi về làm dâu. Chuyện xảy ra khi chị khi mới về ra mắt. Sau bữa cơm trưa, chị dọn dẹp và lau bàn ăn. Nhưng vì mắt cận (và chủ quan không đeo kính vì tự tin cận nhẹ) nên chị còn sót lại vài sợi miến trên bàn. Khăn lau mạnh nên sợi miến bị miết chặt và để lại những vệt tinh bột khó coi trên mặt kính.

Mẹ chồng ngồi cạnh mau chóng phát hiện ra. Và từ đó đến nay, dù đã lần lượt sinh cho bà 2 đứa cháu nội đủ nếp đủ tẻ, khỏe mạnh xinh đẹp thông minh vậy mà bà vẫn đều đều kể lại "sự tích" đó mỗi khi có cơ hội như một thành tích dạy dỗ, kèm cặp con dâu của mình.

Vậy nên dù đã lên dây cót khởi động tinh thần thép nhưng khi được anh thông báo về yêu cầu “áo cưới không hở vai, hở lưng” của mẹ chồng, H.L vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ và thất vọng.

Ngày cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, bởi vậy cô dâu nào cũng muốn mình thật xinh đẹp và quyến rũ trong ngày trọng đại này. Các mẫu áo cưới hở vai luôn là mốt được các cô dâu trẻ sử dụng rất nhiều vậy mà cô lại bị cấm đoán. 

Nghĩ đến việc ngay cả chọn áo cưới thôi mà cũng bị quản lí, cô cảm thấy buồn bã và khó chịu. Thế là ngày đi thử váy cưới bị hủy vì trận cãi vã nổ trời của hai đứa. Cô giận anh vì quá nghe lời mẹ, hậm hực với mẹ chồng vì đến việc chọn váy cưới mà cũng xét nét.

Đã vậy những cô bạn khi nghe cô than vãn còn thêm bớt vì họ cũng cảm thấy như vậy là “thế thì quá đáng quá”, hay “mình còn trẻ, việc gì phải chôn vùi trong sự cấm cản ấy”.

Từ việc chọn áo cưới đã được thổi bùng lên thành việc “coi thường, khắt khe với con dâu”. Cô chán nản và có ý định hủy hôn. Bố mẹ đẻ sốc nặng, từ khuyên nhủ, thủ thỉ cho đến quát mắng vì suy nghĩ nông nổi vẫn không làm cô lung lay ý chí.

Ngay đêm trước ngày ăn hỏi, cô quyết định hẹn gặp anh để hủy hôn một cách rõ ràng, dứt khoát thì H.L bất ngờ nhận được tin nhắn của mẹ chồng tương lai, viết rất mộc mạc và chân thành, nói rằng bà cũng rất khó xử khi phải cho cô yêu cầu như vậy, nhưng gia đình vốn có nhiều thế hệ, các cụ lớn tuổi rất nhiều nên chọn áo cưới kín đáo để thể hiện sự kính trọng với các cụ.

Cô bồi hồi suýt khóc khi được dòng tin nhắn “Bác và bác trai đã dành thời gian tìm những mẫu váy cưới không hở vai, không hở lưng nhưng rất thanh lịch cho con tham khảo. Mai Thành qua đưa con đi chọn. Đừng giận nó nhé con gái!”

Mẹ chồng đã cho cô một bài học về cách cư xử biết trên dưới và sự tôn trọng lẫn nhau. Sau đó, đám cưới đã tốt đẹp. H.L phải thừa nhận, mắt thẩm mỹ của mẹ chồng rất đáng giá. Cô đã chọn được chiếc váy vừa phù hợp với vóc dáng vừa làm hài lòng gia đình nhà chồng.

Cô dâu mê phim Hàn, chú rể thành thảm họa

Kể một câu chuyện về đám cưới của người bạn mình, Mai Lan (Hải Phòng) cười ngặt nghẽo cho hay cô bạn của Mai Lan là một cô nàng mê phim Hàn, mê Kim Tan và sến sẩm cực kì: “Thậm chí cô bạn mình còn quyết định tổ chức đám cưới ngoài trời y hệt một bộ phim Hàn Quốc mà cô nàng đã từng chết mê chết mệt”.

Đám cưới được tổ chức bên bãi biển và trang trí rất đẹp, mọi thứ đều ổn, duy chỉ có quần áo chú rể mặc là khá buồn cười. Vì đám cưới được tổ chức lãng mạn y hệt phim Hàn, nên cô dâu cũng yêu cầu chú rể mặc y hệt… trong phim.

Lúc đám cưới diễn ra, chú rể xuất hiện trước những con mắt “kinh ngạc” của mọi người với bộ vest đuôi tôm, không cái cà vạt mà là cài… nơ bướm màu đen. Nếu nhắc đến vest đuôi tôm mọi người sẽ thấy đây là một kiểu trang phục vừa lịch sự vừa sang trọng, thể hiện sự lịch lãm của các quí ông và nó cũng xuất hiện nhiều trong các đám cưới của phim lãng mạn xứ kim chi.

Nhưng thực sự đây là một lựa chọn không khôn khéo dành cho chú rể, bởi vì theo Mai Lan kể “Chú rể khá béo và có chiều cao hơi khiêm tốn, nên trông hơi cộc lệch với bộ vest đuôi tôm, chính chiếc đuôi tôm dài phía sau đã khiến chân của chú rể nhìn ngắn đi, và có vẻ trông béo hơn”.

Hầu như mọi người đều nhận xét chú rể trông giống “một anh bồi bàn” hơn – Mai Lan chia sẻ

Về phần hôn phu, trước sự hâm mộ có cơ sở nhưng thái quá của vợ cùng khoản tiền không nhỏ coi như "vứt qua cửa sổ", kinh khủng hơn là sê-ri ảnh ngày cưới mà "có kề dao vào cổ cũng không muốn xem lại" anh đã rất khó chịu. Bày tỏ nỗi ấm ức trên facebook, anh chàng ghen tị: "Kim Tan đâu phải là thánh không mà vợ tôi u mê đến thế? Mất gần tháng lương vì thần tượng rồi."

Ngay sau khi chia sẻ của anh chàng được đăng tải, rất đông bạn bè gần xa, anh em họ hàng và thậm chí là cả những người bạn của bạn nô nức đồng tình, chia sẻ cảm xúc, nỗi niềm. Anh chồng sắp cưới rất ngạc nhiên và bất ngờ khi biết anh không phải là người duy nhất phải "đau khổ" trước cơn sốt Kim Tan.

Trên đây chỉ là 2 trong rất nhiều câu chuyện bi hài về việc đi chọn đồ cưới của các cô dâu trẻ trung, sành điệu. Lời khuyên mà H.L cũng như "tín đồ phim Hàn" gửi đến các các cặp đôi trẻ đó là không nên quá đơn giản mà cũng tuyệt đối chớ cầu kỳ, cầu toàn khi chọn đồ cưới.

Thay vì chạy theo mốt hoặc "cơn sốt" hãy đầu tư cho các bộ trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể. Có thể tham khảo ý kiến của người thân hoặc những người đã tổ chức lễ cưới. Hãy thông minh và tinh tế để chọn được bộ váy cưới phù hợp với hoàn cảnh gia đình chồng. Bạn sẽ chỉ là cô dâu hoàn hảo nhất khi kết hợp khéo léo vẻ đẹp ngoại hình với giá trị đáng quý của gia đình.

Theo Khám phá
MỚI - NÓNG