Sức nóng tân binh

Sức nóng tân binh
TP - Hôm qua, những người yêu quý Thể Công sẽ không phải nuối tiếc vì quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến sân Mỹ Đình quá xa. Thể Công đã có một trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải, họ đã giành chiến thắng, không những thế, thắng thuyết phục “đại gia” HAGL.

Sáu vòng đấu trước, Thể Công dù đã có thành tích khá tốt nhưng chưa trận nào họ làm người hâm mộ thực sự thỏa mãn. Lối đá thiên về phòng thủ và những chiến thắng, hay những trận hòa có yếu tố may mắn, thậm chí có sự nương tay của các chủ nhà.

Với trận thắng 2-1 trước HAGL hôm qua, hình ảnh hào hùng, dũng mãnh, tấn công kiểu cơn lốc đỏ thế hệ Hồng Sơn, Việt Hoàng, Quang Hà... ngày nào đã trở lại. Điều đó đã quý nhưng quý hơn chính là lớp cầu thủ trẻ của Thể Công đã dần định hình, có tham vọng.

Đầu mùa giải, ai cũng tiên đoán rằng một trong hai đội mới lên hạng là X.Hải Phòng và Thể Công sẽ phải có một đội xuống hạng. Lịch sử 7 lần V-League được tổ chức đã chứng minh điều này.

Thế nhưng cả X.Hải Phòng và Thể Công đang là những đội bóng gây được sức nóng. Họ đang cùng đứng đầu bảng xếp hạng trong khi những “đại gia” như Đà Nẵng, Bình Dương còn phải ngụp lặn ở nhóm cuối đầy khó hiểu: Bình Dương chưa biết thắng trên sân nhà, còn Đà Nẵng thì chưa biết thắng cả sân nhà lẫn sân khách.

Cho đến thời điểm này, chính hai tân binh của V-League mới là những bất ngờ của giải đấu. Tất nhiên, đây chỉ là chặng đầu V-League, những bất ngờ còn ở phía trước nhưng có thể khẳng định: Sự “nổi loạn” của các tân binh đang đang tạo ra sức nóng cần thiết cho chính V-League.

MỚI - NÓNG