Nhiếp ảnh gia người Đan Mạch - Birger Baastrup (55 tuổi) là người đã vô tình chụp được cảnh tượng vui nhộn này trên bờ biển ở Juneau (Alaska, Mỹ). Khi đó, ông đang cố tập trung nhìn xuyên qua màn tuyết dày để chụp lại hình ảnh những vận động viên lướt sóng kiên trì tập luyện trong cái rét căm căm.
Sau đó, khi mở ảnh ra xem lại và phóng to, ông bất ngờ phát hiện ở gần vị trí các vận động viên đang lướt sóng có rất nhiều đốm đen lấp ló trong sóng biển. Nhìn kĩ lại, ông Baastrup mới phát hiện ra đó là những con sư tử biển. Ông Baastrup cho biết từng đến đây chụp vận động viên lướt sóng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp cảnh tượng hài hước này.
Những con sư tử biển tò mò này rất kiên nhẫn xem các vận động viên lướt sóng. Khoảng gần 2 tiếng sau chúng mới chịu rời đi.
Các vận động viên dường như cố lờ đám sư tử biển đi, hoặc họ cố tình tránh chúng để đề phòng nguy hiểm. Tuy nhiên, đám sư tử biển này không hề có ý định quấy rầy các vận động viên lướt sóng, mà chúng đơn giản chỉ muốn đứng xem.