Sư tử Bayern Munich phục hồi ngoạn mục

Sư tử Bayern Munich phục hồi ngoạn mục
TP - Bayern Munich là cái tên lớn nhất trong giải ngoại hạng Đức (Bundesliga) và sự chi tiêu mạnh tay của họ để gặt hái thành công trong năm qua minh chứng một điều rằng họ hoàn toàn mạnh ngang ngửa với những câu lạc bộ lớn nhất của châu Âu.
Sư tử Bayern Munich phục hồi ngoạn mục ảnh 1
Luca Toni - ngôi sao từ Fiorentina về đầu quân cho Bayern

Việc Bayern tung tiền làm cho các ông “nghị” Đức choáng váng. Trong phiên họp quốc hội đầu năm 2008 Chủ tịch Quốc Hội Đức Norbert Lammert đã nói Bayern Munich trả lương cho các ngôi sao bóng đá của họ cao tới mức vô lý không thể tưởng tượng được.

Nói với nhật báo Bild, ông Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Bayern Munich đã mua cầu thủ Braxin 18 tuổi Breno với giá 20 triệu đôla và họ cũng đã mua ngôi sao bóng đá 14 tuổi của Braxin cùng với giá của hậu vệ Breno trong mùa chuyển nhượng giữa mùa bóng đang diễn ra.

Những cầu thủ này được trả một mức lương tháng mà tất cả thanh niên Đức nằm mơ cũng không thấy cho dù họ có làm việc suốt cả đời của họ”.

Lammert đã đưa ra một phương án phải đánh thuế thật cao các ngôi sao thể thao đặc biệt là các ngôi sao bóng đá nước ngoài.

Bayern đã kết thúc năm 2007 với vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Bundesliga, nhưng thời điểm đầu năm mọi chuyện hoàn toàn khác. Khi giải Bundesliga trở lại vào hồi đầu tháng Hai năm 2007, Bayern chôn chân ở vị trí thứ 4.

Huấn luyện viên trưởng Felix Magath đã bị sa thải từ tháng 2 và thay vào đó là Ottmar Hitzfeld, đội bóng bị hất cẳng khỏi Champions League ở vòng tứ kết sau khi để thua AC Milan hồi tháng 4 và tiếp tục “vật vờ” cho đến hết mùa giải.

Ban lãnh đạo Bayern đã toan tính đến một sự phục thù. Kế hoạch này bắt đầu bằng một sự chi tiền ồ ạt tới 100 triệu USD để hút về Bayern những tên tuổi hàng đầu của sân cỏ châu Âu.

Tiền vệ Pháp Franck Ribery được tuyển về từ Marseille cùng với nhà vô địch thế giới Luca Toni từ Fiorentina và cả tiền vệ đắt giá của Đức Miroslav Klose, vua phá lưới của World Cup 2006, cũng đã đến với Bayern.

Bayern bắt đầu mùa giải mới với tiếng gầm thét của một chú sư tử bị thương. Họ đè bẹp Hansa Rostock và Werder Bremen trong hai trận liên tiếp mở màn mùa giải.

Ngược lại, các đội bóng từng vô địch Đức, nào là Schalke 04, Stuttgart lẫn Bremen đều khởi đầu chậm chạp và đến giữa tháng 10, Bayern đã leo lên vị trí số một với 6 điểm cách biệt so với đội đứng thứ hai.

Trong cuộc chuyển nhượng giữa mùa bóng đang diễn ra ở châu Âu cho Budesliga tái đấu vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2008 này, ông hoàng Beckenbauer lại tiếp tục làm cho các nghị sĩ quốc hội Đức điên đầu khi công khai tuyên bố Bayern sẽ mua HLV Jose Mourinho thay thế cho Hitzfeld cuối mùa bóng này sẽ ra đi.

Beckenbauer đã nói: “Mourinho là HLV lý tưởng nhất. Chúng tôi sẽ mua ông ta với giá cao hơn cả giá của tỷ phú Abramovich từng mua ông ta huấn luyện cho Chelsea với một điều kiện Mourinho phải bắt đầu học tiếng Đức ngay từ lúc này!!!”

Beckenbauer đưa ra điều kiện trên chỉ là hình thức. Ông biết thừa Mourinho rất có khiếu ngoại ngữ và đã đọc thông viết thạo tới 5 ngoại ngữ trong cuộc đời nay đây mai đó làm HLV.

Trên đấu trường quốc tế, đội tuyển Đức cho thấy họ vẫn là ứng cử viên sáng giá của chức vô địch tại Euro 2008 diễn ra tháng 6 tới tại Áo và Thụy Sỹ.

Đội quân của HLV Joachim Loew là đội đầu tiên cầm chiếc vé dự giải vô địch châu Âu này, dĩ nhiên ngoài hai đội chủ nhà, sau khi cầm hòa 0-0 trước Cộng hòa Ailen tại Dublin hồi tháng 10/2007. Với một dàn cầu thủ trẻ tài năng, Đức hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu lọt vào tốp tứ anh hào của Euro 2008.

MỚI - NÓNG