Sống sót kỳ diệu dù bị dao cắm ngập đỉnh đầu

Toàn bộ lưỡi dao dài 11 cm cắm sâu vào đầu bà Liu sau cú ngã. Ảnh: Rex
Toàn bộ lưỡi dao dài 11 cm cắm sâu vào đầu bà Liu sau cú ngã. Ảnh: Rex
Một phụ nữ Trung Quốc vẫn sống sau khi bị chiếc dao rơi trúng đầu và cắm sâu vào não 11 cm.
Sống sót kỳ diệu dù bị dao cắm ngập đỉnh đầu ảnh 1

Sống sót kỳ diệu dù bị dao cắm ngập đỉnh đầu ảnh 2

Phim chụp X-quang chiếc dao cắm trên đầu bà Liu. Ảnh: Rex

Bà Liu Yanya, 57 tuổi, bất ngờ bị chiếc dao lưỡi dài 11 cm đâu thẳng vào đầu sau cú ngã tại nhà riêng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. 

"Tôi nghe thấy một tiếng xoảng lớn và vội chạy vào thì thấy mẹ tôi đang ngồi trên bậc cầu thang với chiếc dao dài cắm thẳng trên đầu", Wang Xue, con gái bà Liu, kể lại. "Lưỡi dao cắm sâu bên trong, chỉ còn trơ lại mỗi cái cán".

Bị thương nhưng lúc được đưa đến viện bà Liu vẫn trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. 

Bác sĩ phẫu thuật Sun Yang nói sau khi rút dao ra khỏi đầu bà Liu: "Điều kinh ngạc hơn là trước lúc phẫu thuật, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, thậm chí có thể đi lại và nói chuyện như bình thường". 

Theo Metro, hiện tại vợ chồng cô Wang Xue phải rao bán nhà để có đủ tiền chi trả các chi phí phẫu thuật và thuốc men cho bà Liu. 

Theo Hướng Dương

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.